Là phụ nữ ai cũng mong muốn khi bên cạnh một nửa của mình, bản thân mình là phụ nữ sinh ra đã chịu biết bao thiệt thòi, sau này lấy chồng còn lo lắng đủ thứ. Và ai cũng sợ sẽ già và xấu đi trong mắt nửa kia của mình. Nhưng hãy luôn nhớ rằng nếu thật sự người yêu bạn thì dù bạn có như thế nào thay đổi ra sao thì bạn vẫn là  người phụ nữ đẹp nhất là trong mắt người đàn ông của mình. Dù bạn không tô son đánh phấn, không khoác lên mình những món đồ hiệu đắt tiền, không giày cao gót, thì người đàn ông yêu bạn sẽ nhận ra giá trị của bạn, vì bạn là người mà họ yêu thương, trân trọng - ngay cả khi bạn ở trong những khoảnh khắc khó coi nhất, không xinh đẹp, nôm na gọi là xấu xí, và những lúc nhìn ngốc nghếch với sự vụng về trong gian bếp lấm tấm mồ hôi để nấu đồ ăn cho nhau. Tất cả sẽ không là vấn đề nếu hai bạn xem nhau là tất cả.