Chuyện là thế này, em đi làm nhiều chỗ, em chia sẻ sở thích của mình với mọi người ở chỗ làm, chắc có lẽ em thích mấy cái không quá phổ biến, nên chủ đề nói chuyện cũng không ai để ý, thế là em im lặng muốn nghe xem trong các cuộc nói chuyện của mọi người, mọi người thường nói về những chủ đề gì, để em cố gắng bắt theo, nhưng em không rành lắm về chủ đề của mọi người, nên hay thắc mắc kiểu như "ủa vậy hả chị, em tưởng là phải thế này thế nọ", thì lập tức mọi người đều nhìn em rất ngỡ ngàng rồi sẽ nói mấy câu như "em bị sao thế nhỉ?", "em sao ấy ta?", "nói chuyện với em chị mệt quá", "em từ sao hỏa rơi xuống hả?" hay là câu nặng nhất "em bị khùng phải không ?". Hic vì làm nhiều chỗ rồi, mà hay gặp trường hợp này, nên em chắc chắn bản thân mình phải có vấn đề nào đó. Chứ cứ kiểu mở miệng ra là mọi người cứ kiểu chán chán nói chuyện, đi làm cũng áp lực lắm. Em nên làm thế nào đây ạ, mong mọi người tư vấn giúp em, hay là em không hỏi nữa, chỉ nghe thôi.