Mình và Anh quen đc 3 năm rồi nhưng do gđ anh ko cho cưới mình, nên suốt 3 năm tụi mình như lén lúc với nhau vậy. Rồi tụi mình lại cãi nhau và lần này là a quyết định thật. Trong 1 tháng mình và a ko nc ko gặp nhau và sau đó là a công khai đã có ng yêu mới và xác định cuối năm cưới. Nhưng sau đó tụi mình vẫn liên lạc vẫn đi cùng nhau nhưng kết quả vẫn ko thay đổi là cuối năm cưới. Tất cả gd đã định ngày. Mình biết mình và a ko có kết quả nhưng thật sự mình bị sốc. Bây h còn 2 tuần nữa thôi là đám cưới anh. Mình sợ phải thấy mình sợ phải chứng kiến. Mình mệt mỏi, thật sự rất mệt. Bạn bè đi chơi mình làm đủ mọi cách nhưng vẫn ko quen đc. Mình tự xoá fb để mình ko theo dõi tìm tòi nhưng lòng vẫn nặng. Thậm chí bây h mình còn nuôi hy vọng anh ấy sẽ huỷ đám cưới. Nhưng cái đó chắc ko bao h xảy ra. Mình thật sự rất mệt mn ak. Xin mn hãy cùng chia sẻ với mình. Làm sao để mình ko hy vọng, làm sao để mình thôi mong chờ, làm sao để mình quên tất cả. Mình đag cảm thấy mình rất bế tắc.