Có lẽ những người có thân nhân ở nước ngoài ít nhất cũng từng bị một lần mất hàng như tôi đều có tâm trạng bức xúc như thế này.....Nhưng chuyện tôi có lẽ hơi khác chút, bởi sao tôi thấy nhục nhã quá,nhục nhã thật!!...Đau đớn quá!!..Không phải vì chuyện mất hàng mà bởi câu nói của nhân viên bưu điện khi chị tôi ơ bên kia tới bưu điện nơi chị tôi đã gửi hàng cho tôi và hỏi :"Sao 3 tháng tao gửi quà (quần áo) cho em tao mà giờ nay em tao chưa nhận được". Người nhân viên nọ rất ngạc nhiên và nói rằng : "chỉ khỏang 10>15 ngày là hàng về tới Việt Nam thôi" nhưng ngay sau đó anh ta nói "Khách hàng của tao đến đây gởi hàng về VN cũng đã có người hỏi tao vấn đề này vì hàng của họ bị mất.Người Việt Nam hay ăn cắp lắm !'.....


"Người Việt nam hay ăn cắp lắm !" Chúng ta là người Việt,tôi là người Việt,chị tôi sống ở người ngoài là người Việt và bao nhiêu người khác nữa là người Vệt????Mọi người nghĩ thế nào về câu nói đó???Có mấy trăm EURO tiền chị tôi mua quần áo gửi về cho tôi thôi,tôi không tiếc và không xót xa bằng chính câu nói này!!! Trong trường hợp này "Người Việt nam hay ăn cắp lắm !" là ai???Không lẽ là người của Công ty điện lực,người của trường đại hoc nào đó hay người của bên ngành giao thông "ăn cắp"??? Tôi tới bưu điện Hà nội ở Bờ Hồ hỏi,chị nhân viên sau một hồi tìm tòi nói :"Chưa tới".Tôi hỏi "Sao 3 tháng rồi mà hàng chưa tới hả chi,mọi lần em gửi chỉ 20 ngày là tới mà?"..Chị ta trả lời "Có thể là mất,cái này chịu,tôi không biết". Đúng là đến nước này tôi bó tay.com.chẳng biết hỏi sao nữa đành ra về ngậm ngùi với nỗi mất mát về tiền của cộng thêm câu nới văng vẳng bên tai của người nhân viên nước ngoài nơi chị tôi gửi hàng cho tôi :"Người Việt nam hay ăn cắp lắm !" !!!:Sad: