Tôi năm nay 33 tuổi, là nhân viên một công ty dược phẩm, đã kết hôn, có 1 bé trai 8 tuổi, hiện 1 nhà 3 người ở nhà thuê tại Hà Nội.


Thu nhập trung bình là 13 triệu đồng/tháng. Những năm trước, tôi thường dùng tiền lương và khoản thưởng cuối năm khoảng hơn 10 triệu đồng để tiêu Tết. Nhưng tháng 8 vừa rồi công ty bị phá sản nên tôi chuyển sang công ty mới. Tình hình kinh doanh bên này ổn định hơn nhưng vừa mới đi làm nên tôi xác định không có thưởng, có thì cũng chỉ mang tính chất tượng trưng thôi.


Lương cộng lại của tôi cùng chồng cũng chỉ đủ chi phí sinh hoạt thường ngày, con trai cũng đang trong độ tuổi đi học nên em cũng đầu tư cho con đi học các lớp kỹ năng, tiếng Anh thì con tự học ở nhà qua app Alokkiddy. Chi phí thấp nhưng con học rất hiệu quả nên tôi cũng bớt được 1 khoản. Dù là vậy nhưng 2 vợ chồng cũng chẳng bỏ ra được đồng nào.


Lương thưởng thì không có nhưng các khoản cần chi thì lại không thể thiếu được. Tiền biếu bố mẹ đôi bên 10 triệu đồng; mừng tuổi họ hàng, các em, các cháu 5 triệu đồng; mua quà biếu Tết 5 triệu đồng; mua thực phẩm, bánh kẹo, hoa quả 5 triệu đồng; mua quần áo mới cho gia đình nhỏ 3 người 5 triệu đồng; tiền thuê xe về quê và chi phí phát sinh 5 triệu đồng. Không khoản nào thiếu được.


Nghĩ còn có hơn 2 tuần nữa là tết rồi, cứ nghĩ tới Tết là tôi lại muốn trầm cảm!


Mọi người nghĩ có cách gì để kiếm thêm thu nhập không chỉ tôi với!!!