Tôi đã là bố của 2 đứa con, con trai lớn của tôi năm nay đã học đại học năm thứ 4, con gái của tôi cũng mới bước chân vào trường đại học, trước tôi lập gia đình cũng muôn, mãi 32 tuổi tôi mói cưới vợ, bây giờ tôi đã gần 58 tuổi, vợ tôi năm nay cũng 55 tuổi lận, nhưng tôi phát chán và cái khoản ấy của tôi rất cao và tôi không tự chủ dc, vợ tôi cũng đã rất chiều tôi nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, và tôi đã ngoại tình, Uyên năm nay cũng 40 tuổi, đã có 1 đứa con, cô ấy không chồng và tôi đã gặp cô ấy trong 1 chuyến đi công tác. Chúng tôi đã quấn lấy nhau sau 1 ngày nói chuyện, cô ấy cũng khá quyến rũ, chúng tôi đã lên giường sau đó, thực sự tôi cảm thấy rất có lỗi với vợ con nhưng tôi không thể làm chủ dc bản thân. Và thỉnh thoảng chúng tôi có gọi điện cho nhau, và hẹn hò rồi tôi lại phản bội vợ con tôi, tôi cảm thấy rất tội lỗi vì khoản ấy của mình quá cao.


Tôi đã thử đủ mọi cách làm giảm nó như tập thể dục, bớt ăn thịt, ăn rau , đạu phụ nhiều vào nhưng cảm thấy không máy tác dụng, tiếp theo tôi thử dùng cao trăn, nghĩ tới vợ và 2 con tôi đã lớn nên tôi không do dự tìm tới nó, tôi mua mấy lạng liền về ngâm rượu và uống, tôi mừng vì thấy nó quá là hiệu quả chỉ sau hơn tháng dùng, tôi chia tay với Uyên và xin lỗi cô ấy. vợ con tôi là số 1 mà. Anh đã phản bội vợ và anh xin hứa từ nay sẽ một lòng với em và con, chúng mình sẽ chăm chút con mình chu đáo hơn nữa. Bố sẽ cố gắng nên các con hãy lo học hành tử tế các con nhé!