Đọc tiêu đề nhiều chị sẽ nguyền rủa, chửi mắng e, e chấp nhận hết vì e đã làm, và giờ e cần đối diện với nó.


E với a ấy quen nhau tính đến nay là 9 tháng, trong thời gian quen a ấy lo cho e tất cả, thương yêu e hết mực, nhưng bản tính e vô tâm, ham vui nên nhiều lúc làm a ấy rất buồn nhưng thực sự e cũng rất thương a ấy. Bọn e đã xác định, dự tính là cuối năm nay cưới, e cũng rất hạnh phúc, đi đâu cũng giới thiệu với mọi người.


Hồi nhỏ e đã bị chú e, người nói chung trong mắt mọi người là hoàn hảo, làm trò đồi bại với e trong suốt những năm tuổi thơ, đến tận lúc e học cấp 3,ô ấy vào SG e mới được tha. Sau đó e cũng vào SG học, được mẹ gửi nhà chú đó trong coi e hộ, tạm thời chưa có chuyện gì...Đến khi vợ ô ta mang bầu, lúc đó e cũng chưa quen a ấy, ô ấy làm với e ngay ở nhà lúc e lên chơi, dọa "nếu nói ra, không ai tin mi đâu, hồi nhỏ cũng vậy mà, mi chấp nhận mà"...Mấy chị cứ chửi e đi ạ. E im lặng, chấp nhận, e lấy tiền...Đến lúc quen a ấy, ô ấy làm với e 3-4 lần nữa,sau khi làm xong cho tiền e, e chấp nhận và lấy tiền...


Và trong thời gian quen nhau, có một lần cãi nhau, e rất ức vì a ấy nghĩ e không tôn trọng a ấy, bọn e im lặng nửa ngày,trong nửa ngày đó, khách trước đây của e nhưng đã lâu không liên lạc nhắn tin muốn gặp. Trước khi quen a ấy, e đã từng làm gái trong 1 năm, nhưng không đi nhiều và đã hoàn toàn hết trước khi gặp a ấy. Lần này, khách đó nhắn tin muốn gặp, e phần vì khó chịu, phần vì muốn có thêm tiền nên e đã đi, nói đến đây nhiều chị chửi e tiếp, a ấy vẫn lo cho e hết tất cả, nói thẳng là e đang ăn bám a ấy nhưng a ấy không nghĩ vậy, chỉ nghĩ là đang lo cho e, còn e mang nặng tư tưởng đó nên vẫn luôn nói và sự thật là ăn bám, thừa nhận là e lười, chỉ muốn ở nhà nấu ăn, đợi a ấy về thôi, một phần là e đang ôn để thi học lại để được bảo vệ, e vẫn luôn mang tư tưởng nếu có thêm tiền thì tốt...A ấy phát hiện nhưng không biết e làm cái đó, e nói dối , bao che, giả vờ đủ kiểu để a ấy tin là " bạn" ...E kể với a ấy chuyện e hồi nhỏ bị làm trò vậy để a ấy tin và thương lại e...Mấy chị thấy e đáng kinh tởm không?


Sau lần đó, e đã hối hận và toàn tâm toàn ý yêu a ấy, trốn cả ô chú kia k gặp, e đi làm thêm, cố gắng học tốt để ra trường, được lấy a ấy về, giá như mọi việc cứ tốt đẹp và e che giấu mãi được vậy....


Cách đây 1 tháng, e vs a ấy đổi đt cho nhau vì e ham chơi trò trên máy a ấy nên đổi, và hôm đó một người khách khác đã hơn 1 năm e không gặp, nhắn tin cho e, a ấy nghi ngờ nên nhắn lại và người đó nói hết...Còn có câu " có người yêu vẫn gặp được", câu đó là e nói vs người khách đó, vì khi quen người khách đó, e có quen một người nhưng không tính toán và cũng không xác định gì nhiều, người khách kia biết và hỏi e và e nói" có người yêu vẫn gặp được"...Sau đó a ấy tra hỏi và e đã nói hết tất cả mọi chuyện...


Mọi chuyện là như vậy ạ, mấy chị chắc không ai thèm nhìn ngó đến e, tránh xa e cả km vì ghê tởm rồi ạ...Nhưng mấy chị ơi, e thật sự rất rât thương a ấy, e muốn cùng a ấy đi mãi, e phải làm sao bây giờ ạ? Một tháng qua, a ấy vẫn còn lo cho e rất nhiều thứ, vẫn dắt e đi gặp gia đình, bạn bè, nhưng vẫn dằn vặt e với những câu hỏi, nhưng e chấp nhận hết...Nhưng a ấy muốn cho a ấy thời gian để suy nghĩ, và ấy muốn coi e có thể thay đổi, có thể sống không có ai lo cho hết không hay lại đi làm trò đó...E thật sự rất muốn, rất muốn được làm lại với a ấy....E biết a ấy rất đau, rất khó chịu, rất căm thù e, vì a ấy đã dành cho e rất nhiều tình yêu...E đã có được tình cảm quý giá nhưng e lại phá vỡ nó nhiều lần...Sắp tới là thời gian e và a ấy tạm xa nhau, không nhắn tin, không liên lạc...A ấy vẫn nhờ mấy người họ hàng gần chỗ e trọ coi e, vẫn đưa e ít tiền để xài trong lúc e đang kiếm việc làm...Những lúc cạnh nhau a ấy vẫn nhẹ nhàng, quan tâm e...Chỉ khi xa nhau, a ấy đi làm, a ấy lại nhớ và đau, mệt mỏi với những chuyện của em, a ấy mắng chửi, giày vò e nhưng e chấp nhận là tại e mà...Đáng lẽ là đã xa nhau mấy ngày rồi, nhưng e đau lòng làm trò ngu ngốc nên a ấy quay lại chăm sóc e mấy ngày.....Các chị ơi,sau thời gian suy nghĩ, e thay đổi được, a ấy có quay lại với e không các chị? Các chị chỉ cho e với....E thực sự rất rất muốn được làm lại với a ấy mà...