Một người bạn nói với tôi rằng, hôm nay anh rất mệt mỏi và chỉ muốn buông bỏ, cho bản thân mình nghỉ ngơi một chút mà thôi. Công việc anh làm, có vẻ như không đi vào guồng và không suôn sẻ, những điều anh thể hiện không làm hài lòng cấp trên và anh thấy mình không còn muốn làm việc thêm giờ vào thứ bảy hay chủ nhật nữa. Anh nói rằng mình đã quá già cho những chuyện này.

Thầm nghĩ, thực ra bản thân chúng ta ở tầm tuổi hơn giữa 20 đổ ra chẳng phải là già, còn rất trẻ, rất nhiều sức lực nữa. Tôi nhớ những người lao động Nhật Bản hay cả những tỷ phú nữa, họ làm việc miệt mài khi ở độ tuổi này và chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ hưu. Họ làm cho tới khi 70 80 tuổi vẫn còn rất sung sức. Quan trọng là, họ yêu công việc mình đang làm chứ không chán bỏ nó. Những người quanh tôi không già, chỉ là họ chán công việc và sợ thay đổi mà thôi. Nghĩ cho kỹ thì, cũng thật buồn nhỉ.