Có bao giờ các ông chồng tự hỏi "Tại sao vợ mình lại có thể mạnh mẽ đến như vậy?" 

Tôi đã thấy nhiều người đàn ông vô tâm khi mà rất nhiều người vợ than vãn, mỗi khi nhờ chồng một việc gì đó thì chồng không làm hoặc có làm cũng với thái độ khó chịu. 

Giống như câu chuyện của chị gái tôi. Lấy chồng rồi sinh con, nhưng trong cuộc sống của chị, đã từ lâu không có từ nhờ chồng, vì sau rất nhiều lần chị ấy nhờ thì anh ấy không bao giờ làm, mà chỉ có ừ ừ rồi để đó. Giờ đây chị tôi mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. 

Khi chị ấy sinh con, đau vết mổ đi lại khó khăn, anh rể tôi vào viện chăm, nhưng chỉ là có mặt ở đó, không gần gũi với con, không quan tâm đến nỗi đau của vợ khi mới sinh. Đến hôm chị ấy ra viện thì một mình anh bước đi trước, và miệng luôn giục chị tôi nhanh lên taxi đang chờ, trong khi chị tôi trên tay bế con, và một tay xách túi đồ. Anh không thông cảm và cũng không hiểu cho một người vợ vừa mới sinh mổ được 3 ngày xuất viện.

Rồi về nhà anh cũng không chơi với con hay bế con giúp chị, mặc cho con quấy khóc, rồi đến lúc con ốm đi viện thì một mình chị tôi đưa con đi. Việc nhà chị tôi nhờ anh làm anh cũng không phụ. Chính những lần như vậy nên chị tôi đã phải học cách mạnh mẽ hơn. Chị không còn cần anh trong những khó khăn của cuộc sống nữa. Con ốm chị không nhờ anh đưa đi nữa, tiền hết chị cũng không bảo anh đưa tiền mua sữa cho con nữa, việc nhà chị ấy cũng tự làm, con cũng một tay chị ấy chăm sóc, dần dần hai vợ chồng sống với nhau cũng chỉ là sống với nhau vậy thôi.

Thiết nghĩ đàn ông như vậy đâu có hạnh phúc. Khi người phụ nữ coi bạn là một người đàn ông, một người chồng, một người trụ cột trong gia đình, thì họ mới nhờ đến bạn làm cho họ một việc nào đó. Còn khi cô ấy thờ ơ và không thèm nhờ bạn thì lúc đó bạn đã để cho cô ấy mạnh mẽ lên rồi. Khi đó bạn đã chẳng là gì trong mắt cô ấy dù bạn có thành đạt như thế nào ngoài xã hội đi chăng nữa. Bởi vì tất cả mọi việc phụ nữ người ta có thể làm được nhưng người ta muốn cho bạn cơ hội để thể hiện bản lĩnh đàn ông, vai trò của một người trụ cột trong gia đình, một điểm tựa cho cô ấy mà thôi. Vì vậy bạn hãy vui vẻ làm khi được cô ấy nhờ chứ đừng nên chối bỏ hay tỏ thái độ khó chịu khi được giúp cô ấy. Hôn nhân là cùng nhau cố gắng để giữ gìn hạnh phúc chứ không phải sự cố gắng giữ gìn chỉ đến từ một phía.

hình ảnh