Có bao giờ bạn suy nghĩ rằng khi một khi người ta đã có và đạt được những gì mà mục đích ban đầu họ đặt ra thì họ sẽ không còn muốn bên cạnh bạn nữa hay là không? Sự không thể trách môn người phụ nữ ở bên cạnh người đàn ông khi họ chưa có gì Và đến khi người đàn ông đó có gì thì người phụ nữ này chưa được hưởng gì hết thì người đàn ông kia đã muốn bỏ rơi và có thể là hai tổn thương đến người phụ nữ đó. Thì trong lúc đó không biết rằng liệu người đàn ông có nghĩ lại Vì sao ngày trước khi bạn chưa có gì mà cô ấy vẫn đồng ý làm người hậu phương cho bạn chỉ cần bạn hạnh phúc đó là một cảm giác rất tuyệt với cô ấy không biết là những người đàn ông đó có nghĩ được như vậy không nhỉ?. Mình nghĩ rằng khi mà đàn ông đạt đến đỉnh điểm cao nhất thì có thể cậu ấy cũng dần quên mất những giây phút mà trước đây người phụ nữ kia ở bên cạnh và chịu đựng và ủng hộ? Chưa bao giờ rời đi dù là có khổ cực có khó khăn đến thế nào đi nữa rồi. Cái mà mà để họ mạnh mẽ và quyết liệt nhất với chính là nhớ những khoảnh khắc mà hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Chỉ mong rằng những người đàn ông nào đọc được bài viết này cũng có thể là thấy mình ở trong đó thì hãy trân trọng những người phụ nữ mà không màng đến hư danh không màng đến tiền bạc dù bạn có khó khăn thế nào mà ở kế bên bạn thì hãy trân trọng người đó nếu chấm Bởi vì khi mất đi rồi có thể trong cuộc đời này sẽ không tìm được một người nào tốt hơn người phụ nữ ấy nữa đâu. Hãy trân trọng những gì mà bạn đang có Bởi vì khi mất đi rồi có thể sẽ chẳng bao giờ tìm lại hướng nào tốt hơn như thế được nữa