25/7/2019: Sáng nay mẹ thực sự cảm nhận được cử động của con. Con đạp làm mẹ thấy hạnh phúc vô cùng. Mẹ đã cảm nhận được con máy lâu rồi nhưng đến hôm nay mẹ mới thực sự cảm nhận được rõ ràng từ con. Bố con thì sướng ra mặt luôn khi sờ và cảm nhận thấy điều đó. Con của bố mẹ hãy luôn khoẻ mạnh, phát triển thật là tốt. Sinh ra là một đứa con có tài năng phúc đức để làm đẹp cho đời cho gia đạo con yêu nhé..Bố mẹ yêu con

3/8/2019: Con gái nhỏ của mẹ, mẹ thật sự lo lắng cho sức khoẻ và sự phát triển của con khi nghe bác sĩ nói dinh dưỡng từ mẹ cung cấp cho con bị thiếu. Mẹ cầu mong rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn trong thời điểm đó mà thôi. Bố mẹ lúc nào cũng mong con khoẻ mạnh, phát triển thật tốt để sau này con sinh ra sẽ là một con người có tài năng phúc đức làm đẹp cho đời cho gia đạo. Chiều nay bố mẹ đi siêu âm lại, mong con yêu luôn khoẻ mạnh và phát triển thật là tốt con nhé. Mẹ sẽ cố gắng ăn uống và làm đủ mọi điều vì con. Con đã đến bên bố mẹ rồi thì hãy theo bố mẹ đến hết cuộc đời này một cách khoẻ mạnh và thông minh con yêu nhé. Bố mẹ yêu con

4/8/2019: Chiều qua mẹ đi siêu âm lại bác sĩ kết luận con nhỏ hơn tuổi thai 2 tuần. Nhưng mẹ thấy yên tâm hơn vì có thể do mẹ ăn uống không đủ chất dinh dưỡng nên dẫn đến con hấp thụ kém. Mẹ mong rằng đó là sự thật chứ không phải do nhau thai yếu. Nếu vậy mẹ sẽ cố gắng ăn uống và thay đổi chế độ dinh dưỡng để tốt cho con. Con của bố mẹ là phải khoẻ mạnh thông minh và phát triển thật là tốt con nhé. Bố mẹ yêu con và luôn cầu mong Mẹ Quan Âm, ông nội con và các ông các cụ phù hộ độ trì cho hai mẹ con có một thai kỳ khoẻ mạnh, con phát triển khoẻ mạnh và thông minh. Bố mẹ yêu con

17/8/2019: Đây không phải lần đầu mẹ đi siêu âm, nhưng sao lần nào cũng vậy tâm trạng mẹ cứ bồn chồn, hồi hộp, háo hức, lo lắng và mong đến giờ để được nhìn thấy con trên màn hình. Cầu mong cho con yêu khoẻ mạnh, hấp thu tốt chất dinh dưỡng từ mẹ, phát triển tốt đạt chuẩn cân nặng, mẹ sinh ra được một người con khoẻ mạnh có tài năng phúc đức, có tấm lòng từ bi và gương mặt phúc hậu như Quan thế âm Bồ Tát để làm đẹp cho đời cho gia đạo con nhé. Bố mẹ yêu con

20/8/2019: Sáng dậy thấy bụng rung rung, chắc là con yêu dậy tập thể dục đây. Hàng ngày cứ thấy con đạp làm bụng mẹ rung lên và bố đặt tay lên bụng mẹ reo lên "ý con đạp đấy rồi đấy, con đạp à vk" rồi cười là mẹ thấy hạnh phúc lắm rồi. Cảm giác đặt tay lên thấy bụng rung rung thật tuyệt vời con yêu ạ.  Con của bố mẹ phải thật khoẻ mạnh, phát triển thật là tốt, hấp thụ chất dinh dưỡng từ mẹ thật tốt đạt chuẩn cân nặng và kích thước con yêu nhé. Bố mẹ yêu con

31/8/2019: Chiều nay đi khám con 26w mà có 600gr, mẹ buồn quá con ạ. Đã thế bác sĩ mải kiểm tra siêu âm đo số liệu nên quên không siêu âm mặt mũi con cho mẹ nhìn thấy mặt con nữa. Mong đi siêu âm để nhìn thấy mặt mũi con mà giờ không được thấy. Về cứ thấy trống trống thiếu thiếu và nhớ con mặc dù con đang ở trong cơ thể mẹ. Con của bố mẹ hãy luôn khoẻ mạnh, phát triển thật tốt và đi cùng bố mẹ đến hết cuộc đời này con nhé. Bố mẹ yêu con

2/9/2019: Sáng mai mẹ sẽ đi xét nghiệm máu xem có bị mắc bệnh Thalassemia không. Mẹ thật sự lo lắng nếu bị bệnh đó. Nó sẽ ảnh hưởng đến con rất nhiều. Giờ này mẹ chỉ biết cầu mong mẹ và bố không ai bị mắc bệnh đó cả. Và con của bố mẹ khoẻ mạnh. Cầu trời phù hộ cho gia đình mình mạnh khoẻ bình an. Phù hộ cho con khoẻ mạnh hấp thụ và phát triển tốt. Con là nguồn sống là ánh sáng của bố mẹ. Con đã đến với bố mẹ đó là cái duyên và là món quà của bố mẹ rồi. Vậy thì con hãy luôn khoẻ mạnh và đi cùng bố mẹ đến hết cuộc đời này con yêu nhé. Bố mẹ yêu con

hình ảnh