Đã biết bao nhiêu tháng thông minh chống dịch có vẻ như Sài Gòn đã mệt lắm rồi. Hy vọng vào một ngày sớm nhất Sài Gòn sẽ trở lại như xưa, những con đường đầy nhộn nhịp và ấm áp như xưa. Đã biết bao nhiêu tháng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ nhưng Sài Gòn vẫn chưa thể khỏi bệnh, dù rằng trước đó những cơn đau kéo dài nhưng thành phố đầy rẫy sự yêu thương vẫn đang ngày ngày cố gắng chịu đựng từng giờ từng phút để cho người dân của mình có được một cuộc sống bình yên nhất, có thể quay lại chuỗi ngày rôn rã trước đây. Có vẻ như chưa bao giờ Sài Gòn co mình im lặng đến thế. Cảm giác này thật kỳ lạ khi cái không khí tấp nập và sôi động ngày xưa lại nhường chỗ cho sự yên ả, vắng vẻ và chẳng còn ai muốn ra đường nữa vì không muốn làm tổn thương Sài Gòn thêm một chút nào. Trên các trang mạng xã hội ngày nay tất cả mọi người vẫn còn thường xuyên trò chuyện về Sài Gòn, nhưng đó không còn là những bức hình khoe ăn uống hẹn hò xuyên đêm, mà đó chính là những lời động viên nhau, đoàn kết cùng nhau cố gắng để sớm vượt qua được đại dịch khó khăn này.

Ai ai cũng buồn vì Sài Gòn trở bệnh, nhưng chúng ta chỉ nên buồn một chút rồi thôi, hãy tin tưởng rằng vào một ngày không xa Sài Gòn sẽ quay trở lại tấp nập và ồn ào như xưa, Sài Gòn sẽ lại mạnh mẽ và cố gắng vực dậy khỏi cơn khủng hoảng này. Những ngày đại dịch hoành hành thì có rất nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa, công nhân, những người lao động đều bị mất việc nhưng chỉ cần Sài Gòn kêu gọi thì tất cả mọi người đều đồng lòng cùng nhau chung tay giúp đỡ. Không nhiều thì ít, ở đâu cũng có những người cơ nhỡ, khó khăn nhưng Sài Gòn vẫn đồng lòng cùng nhau đóng góp một phần công sức của mình. Nhưng sẽ không còn lâu nữa đâu rồi Sài Gòng sẽ quay trở lại những tháng ngày tấp nập như kia,hãy tin tưởng Sài Gòn của chúng ta.