Hôm nay mình thấy được một câu chuyện vì tình yêu thương giữa người với người. Mình không biết mọi người ngay sau khi đọc câu chuyện của mình thì sẽ có cảm nhận thế nào về câu chuyện này và rút ra được bài học gì cho chính mình. Mình sẽ chia sẻ câu chuyện trước để mọi người hiểu hơn những gì mà mình muốn nói. 

Một ngày kia có một người con trai đi lang thang trên đường thì tự nhiên lựa chọn dừng lại và nhìn rất chăm chú vào nó. Đó là một cửa hàng bán hoa, câu ta bước vào đặt hoa gửi tặng mẹ của mình. Bởi vì mẹ cậu ấy ở cách khá xa với cậu nên không thể làm gì khác ngoài việc nhờ tiệm hoa và gửi gắm nỗi niềm nhớ thương vào những bông hoa dành tặng cho mẹ và phải giao tận tay cho bà. Khi cậu ta bước ra khỏi tiệm, đột nhiên thấy một bé gái đang khóc nấc gần đó. Cậu vội hỏi đứa bé có làm sao không, bé gái kiền trả lời là muốn mua hoa hồng tặng mẹ nhưng bản thân không có đủ tiền mua nổi một bông cho mẹ. 

Chàng trai này chỉ cười và bảo cô bé đi với mình vào của tiệm hoa gúp cô bé có thể hoàn thành được mong muốn của mình là mua cành hoa hồng gói thiệt đẹp về tặng cho mẹ của mình. Khi họ rời khỏi, chàng trai cũng tò mò và ngỏ ý sẽ giúp cô bé về nhà tặng hoa cho mẹ của mình. Bé gái tin tưởng cậu ta và đồng ý để chàng trai đến gặp mẹ của mình. Bạn không biết được đâu nơi đó rất vắng, nhiều khi còn lạnh nữa. Nhưng mẹ cô bé ở đó. Lúc đầu thì khá sợ nhưng lúc sau thì mới nhận ra nơi đây chính là một nghĩa trang. Và cô bé chạy nhanh đến bên mộ của mẹ mình và đã đặt bông hoa ấy lên một ngôi mộ sạch sẽ ấy. Sau khi chứng kiến được câu chuyện này, chàng trai tạm biệt bé gái và chạy ngay đến tiệm hoa hủy đi hóa đơn giao hàng. Chờ đợi người bán hàng gói một lẵng hoa thật đẹp vào lao thẳng về nhà gặp mẹ của mình. Sau cuộc gặp gỡ hôm đó cậu ấy nhận ra một điều rằng, nếu hôm nay không gặp mẹ, thì có khi ngày mai không còn cơ hội nào nữa. 

Bài học mình nhận ra khi đọc câu chuyện này là đời người ngắn ngủi lắm, nếu có thời gian thì nên dành yêu thương và quan tâm đến những người thân và người xứng đáng mà bạn quý mến. Hãy trân trọng những khoảng thời gian bên cạnh họ để không phải để mọi chuyện quá muộn màng rồi mới hối tiếc. Không có thứ gì trên đời quan trọng hơn gia đình cả bạn nhé!