Tôi năm nay 30t, tôi vẫn chưa có gia đình riêng và vẫn sống chung với ba mẹ mình. Gia đình tôi không được vui vẻ cho lắm. Mẹ tôi không thương tôi và chỉ nghỉ đến tiền. Ai đưa tiền thì mẹ tin tưởng quan tâm. Còn tôi thất nghiệp đã 2 năm rồi nên dĩ nhiên là không có tiền để đưa mẹ. Những việc tốt thì không được mẹ dành cho tôi, nhưng những việc không tốt thì mẹ đổ lên tôi. Ng tôi yêu thì lừa dối tôi hết lần này đến lần khác. Trãi qua 7 năm yêu nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Đến cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi ôm thất vọng với nổi đau quá lớn. Anh lừa dối tôi nhờ tôi vay tiền hết ng này đến ng khác để rồi đến ngày hẹn đưa tiền thì anh lại có nhiều lí do. Và lần nào cũng hứa hẹn ngày mai. Đến hôm qua anh hẹn tôi trưa nay tầm 10 đến 11h trưa sẽ chở tôi về nhà lấy tiền trả nợ nhưng rồi tôi đợi mãi không thấy anh. Gọi điện thoại cho anh thì thuê bao không liên lạc được. Tôi thật sự là 1 con ngốc, sau bao nhiêu lần sai hẹn tôi nhưng tôi vẫn cố chấp tin anh. Và rồi anh đền đáp lại niềm tin của tôi như thế. Bạn bè xung quanh bảo tôi đi kiện nhưng làm sao kiện được vì ng đứng vay là mình, ng tiêu thẻ tín dụng cũng là mình. Bây giờ mọi thứ sụp đổ cả niềm tin và tình yêu của tôi suốt 7 năm qua. Tôi phải làm sao với số nợ lên đến cả trăm triệu với tôi lại chả có việc làm mà cho dù có thì trả góp 1 tháng cũng phải gần 10tr thì xoay như thế nào? Cuộc sống của tôi bỗng chốc trở nên mờ mịt vì 1 ng đàn ông và 1 gia đình không có tình yêu thương. Bất lực với cuộc sống hiện tại.