Tứ khi lên lớp 6. Tôi hâm chơi ưa cúp học đi chơi. Bình thường toàn nghỉ học ham tiền đi làm đi chơi thời đó chi có 5k 1 ngày đi học. Như tui toàn cho vào vi tính thời đó vi tính chỉ có war. Bachtteghem. Báo động đỏ off onl mà thôi. Ngày cầm 5k chơi từ 3 4 tiếng. Không thì chơi game để bàn có nút bám đánh nhau đồ. Chơi wen trời wen đất tới khi bước vào lớp 7 Intel ra đời tui bắc đầu chơi war onl. Đánh đota rồi đâu vao đó theo 1 nhóm đánh dota dday liên quốc gia. Bỏ bê việc học. Ranh thi đi lum ve chai bán qua ngày. Năm đó 1 ngày của tôi đơn giản là o ngoài đường từ 6h tới 12h gd nhiều lần đánh nhau với ba tui. Vi không chiệu tắm có khi cả tháng tắm 1 lần. San năm lớp 8 tôi đi làm cho 1 cơ sở viết bi thanh long. Được 20k 1 ngày thời đó 20k 1 ngày là wa nhiều đối với tui 1 thằng ham chơi ham ăn. Và rồi chuyện gì đến củng đến vo lam ra đời. Luc mới chơi thì vui và bỏ rất nhiều tiền vao từ từ vo lam biến thành cái máy cầy tiền của tôi. Tui chơi ngày đem và tôi thôi học. Chơi game ăn tiền triệu thời 2k đúng là ước mơ bao người. Bao cuộc sống tới khi tui bước vào cái tuổi 15 thì cái thời chơi game củng dần bỏ đi theo con tim. Tuổi tre dần đi wa sao đó hối hận  bắc đầu đi học lại theo đuổi ước mơ tương lai cuộc sống mới. Gặp được nhiều người bạn. Nhiều thứ học hỏi. Để cho wa đi quá khứ và bước theo 1 con đường mới của tương lai