E năm nay 19 tuổi, đang là sv năm 2 của một trường đh. Từ hồi cấp 1,2,3 e luôn được đánh giá là một hs tốt, nhiều lần xếp thứ nhất của khối nên e rất được thầy cô và bạn bè kì vọng. Bản thân e cũng tin tưởng vào chính mình sau này sẽ kiếm được một công việc ổn định, nuôi bản thân, nuôi mẹ và trả nợ cho gd. Bố mẹ e ly thân từ khi e còn rất nhỏ nên e sống với mẹ và anh trai ( 28 tuổi). Vì muốn cho 2 ae một cs đầy đủ ấm no nên trước giờ mẹ e đã chịu khổ rất nhiều và gánh một khoản nợ lớn (~200tr). Do đó từ năm e học 12, mẹ e đã tỏ ý không muốn cho e đi học đh vì nhà e không có nguồn thu gì lớn, chỉ có vài sào cà làm cả năm cũng chỉ đủ tiền thuê người làm với tiền phân bón. Anh trai e nghỉ học từ năm lớp 9, ở nhà chỉ lông bông ăn chơi rồi phụ mẹ ít việc vườn. 2 mấy tuổi r mà vẫn ngửa tay xin tiền mẹ đi chơi. Lúc chị họ e giới thiệu cho lên sg đi làm thợ điện nước, ổng học với đi làm được vài tháng lại chán đòi về nhà, được một thời gian do không có tiền tiêu nên lại lên sg làm. Cứ vài lần như thế. Xong lúc e nói là e muốn lên sg học đh, muốn a lo tiền ăn học cho e, ổng cũng đồng ý. Vì đợt dịch vừa rồi khá khó khăn nên e chuyển sang ở trọ chung với a. Ở với ổng 2-3 tháng nay e mới biết rằng ổng lên sg làm được một năm nay rồi nhưng không dư giả được đồng nào cả. Lương 400k/ngày. Ăn trưa ở công trình, tối với sáng là e nấu ăn ở nhà, tiền trọ + điện nước 2ae có 1tr/tháng do có ở ghép với ng khác. Bản thân e ăn uống cũng cực tiết kiệm, nhiều khi đi học chả dám ăn gì vì sợ tốn tiền. Dạo này không biết thế nào mà ổng không chịu đi làm cả tuần nay, công việc vẫn có đều đều nhưng ổng cứ ra net cắm từ sáng sớm đến 9h tối mới về. Tiền ăn nửa tháng nay chả đưa e đồng nào mà e nghe ông bạn của a kể a trai e có mượn ổng chục tr cả năm nay chưa trả được đồng nào. Tính ổng lại rất hay tự ái, ông chủ la tí lại đòi nghỉ làm, đi làm thì cứ như đi chơi, lúc ngta cần thợ làm thì nghỉ. E thì ngày thường đi học, chỉ có t7-cn là e rảnh e đi làm ở nhà hàng. Ngày làm 8 tiếng được 150k, ngày làm từ 7h sáng đến 9-10h tối chưa đc 300k, về đến nhà cũng nửa đêm rồi. E bị bệnh tim, ốm yếu từ nhỏ nên không làm việc chân tay nhiều được. Tuần làm đc 3-400k muốn tiết kiệm dần rồi đưa mẹ trả lãi ngân hàng nhưng giờ a trai k chịu đi làm, tiền ăn uống sinh hoạt rồi xe bus đi học e cũng phải tự lo. Nói ổng mà ổng không nghe, còn bảo không phải chuyện của em. E cũng không dám kể với mẹ vì mẹ e cũng 56 tuổi rồi, e sợ mẹ lại lo lắng cho 2 ae, sợ mẹ phải phiền lòng. E không biết kể với ai, chỉ thấy bực tức trong lòng mà nghĩ quẩn. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh mẹ e vẫn phải sống trong nghèo khổ, không được yên lòng như người khác e lại không cam tâm. Với sức lực nhỏ bé của e, e không biết phải làm gì bây giờ, nghĩ đến nghỉ học thì tiếc cho hơn một năm trời cố gắng đi học giờ chỉ biết nằm và khóc. Sức e thì hơi yếu, làm mấy công việc chân tay không biết trụ được đến bao giờ.

Mọi người cho con bé lời khuyên với. E thật sự rất bế tắc mọi người ạ 😭😭😭