Tôi đã lập gia đình dến nay được 10 năm bây giờ tôi đã thấm hiểu nó như thếnào? Khi nhà ck mình là người dưng, nhà mẹ cũng như là khách đến chơi, chơi xong thì về. Tôi và ck tôi cưới nhau ở với bố mẹ ck không đc, nên lùi về ở ngoại, nhưng cũng từ đó tôi mới hểu ra, khi con gái có chồng rồi, nhà chỉ là nơi để về chơi, làm khách, không nên ở lại lâu. nhà tôi có 4 a chị e, chị tôi cũng có ck gần đó, e trai tui cũng cưới vk gần đó, e út tôi thì lại dở dang có con nhưng lại không ck, tôi nghĩ ở gần nhau a chị e sẽ giúp nhau lúc khó khăn, cũng rất vui mừng, vì hùi giờ chị e tôi rất đoàn kết . nhưng sẽ khác biệt nhau khi cha mẹ tôi có thêm dâu thêm rể, sẽ có sự so sánh qua lại, ck tôi làm nhà nước, a quản lý trại giam nên ít khi về thường xuyên, chủ yếu tôi ở nhà cùng cha mẹ. Các a chị tôi và e tôi thì toàn có gia đình phía ck hay phía vk toàn giàu, có của ăn của để. Còn phía ck tôi thì nghèo, bố mẹ a làm nông, cũng từ đó mà ra, vc tôi lúc nào cũng không đc tôn trọng, trong tất cả các cuộc hộp hay giổ chạp. vì e dâu là nhà có điều kiện, bố mẹ e dâu giàu, lại cho e xe cộ đất đai, nên ông bà lúc nào cũng vk ck e trai tôi, a rể lớn cũng có tiền nhìu, vì a kinh doanh riêng lại hay mời cha tôi nhậu nhẹt khi có các mối quan hệ làm ăn lớn,, nên cha mẹ tôi rất quý nhưng người đó. Còn về phía vc tôi chỉ làm công ăn lương, nuôi thêm 2 con, nên chả dư giả bao nhiêu cả. Về bên ngoại ở, suốt ngày cha mẹ tôi nói móc này nọ, hùi trước kia tao tưởng giỏi lanh lắm,cho ăn cho học nhiều vô lại chọn cái thèn nghèo rách mồng tơi, nhà a e đông. Đồ ngu, thèn này thèn kia k ưng, ưng ba cái đồ không ra gì. Đẻ mày ra, luộc trứng ăn ngon hơn. Suốt ngày cha mẹ tôi chì chiết. Nhiều hôm cha tôi đi nhậu về với ông a rể lại về chửi bới, đuổi mẹ con tôi đi, vì mỗi lần nhậu là a ấy lại đc cớ châm chọc vc tôi, các anh chị e ruột tôi cũng vậy, cha tôi đã chì chiết vc tôi rồi, các a chị còn đổ thêm dầu vào lửa, nói cho cha mẹ tôi chửi thêm, nghĩ buồn quá các bạn ạ! Cha đã như vậy các anh chị e ấy k nói đỡ cho tiếng nào, còn xúi ba tôi đuổi tôi đi, con cháu của họ về đó mà ở, về đây bẩn mắt . “cháu ngoại chó chạy ngoài đườg” có phải con cháu nhà mình đâu mà chứa. Buồn và tủi lắm các bạn à. Hiện tại vc mình đã thuê nhà ở, nhìn người ta cuối tuần đưa nhau về ngoại chơi, buồn vô cùng. dù chỉ cách nhau chục cây số. Nhưng đối với mình, nhà không còn nơi để về nữa, nếu nhà là nơi để về trừ khi nhà đó tự mình mua thôi.