Ai bắt đầu gần 30 tuổi rồi thì đừng vô lo vô nghĩ nữa nhé, chúng ta đến lúc phải trưởng thành thật rồi đấy nhé. Hãy lập lên những kế hoạch và định hướng cụ thể cho tương lai của mình đi, bố mẹ hay ông bà không thể nào luôn bên cạnh và nuôi nấng chăm sóc cho mình cả đời được đâu. Hãy tự biết chăm sóc và tự lấy thân mình. Tạo lòng tin cho người thân rằng chúng ta làm được tất cả, không thể biếu tiền hay chăm lo gia đình được thì ít nhất cũng đừng khiến họ lo lắng về bạn nữa. Người lớn tuổi cần được nghỉ ngơi và tận hưởng. Bản thân mình phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn để kiếm tiền. Không phải vì mê tiền mà là để sau này gặp người xứng đáng, bản thân cũng không thấy bản thân kém cỏi mà rời xa nhau, bố mẹ thì cũng càng ngày càng có tuổi rồi, không thể để họ lo lắng mãi cho bạn được. Cố gắng một chút thôi, để cuộc sống tốt đẹp hơn.