Tôi là hộ lý trong bệnh viện, lương chỉ bốn triệu đồng, ngày nào không trực tôi đi giúp việc nhà.


Tôi là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con, bé lớp 1 và bé lớp 3. Cả hai con tôi đều học giỏi, ngoan ngoãn. Con trai đầu học rất giỏi, nói tiếng Anh rất khá. Cháu rất ham học, ngày nào con cũng tự giác mở app Alokiddi ra học. Cháu còn bảo ban bạn nhỏ học nữa. Tôi rất thương con vì sợ không đủ khả năng lo cho con học tới nơi tới chốn. Mấy năm trước gia đình tôi là hộ nghèo, hai con đi học được miễn tiền bảo hiểm với học phí. Năm nay ở thôn lên nông thôn mới nên đã cho tôi ra khỏi danh sách hộ nghèo, từ nay hai con đi học sẽ tốn kém hơn rất nhiều.


Tôi buồn và lo lắng tới mức bị tress, mong muốn có công việc gì kiếm ra nhiều tiền để lo cho con. Tôi chỉ lao động chân tay, biết làm gì để kiếm ra nhiều tiền bây giờ? Xin nói thêm, ba bé không chu cấp cho các con đồng nào, tôi cũng không nhờ được gì từ hai bên nội ngoại. Tôi đang gánh khoản nợ 100 triệu đồng tiền chữa bệnh cho bé nhỏ vì lúc mới sinh bé mắc bệnh về đường ruột; giờ con khỏi bệnh hoàn toàn, khỏe mạnh. Tôi viết lên đây để tâm sự cùng các bạn cho nhẹ lòng vì không biết tâm sự với ai