Có làm thì mới có ăn đó là tiêu chí hàng đầu, sau này các bạn trưởng thành hơn, va chạm với cuộc sống nhiều hơn sẽ hiểu rõ được những điều mình chia sẻ ở đây. Nếu như bạn không làm thì chắc chắn sẽ mãi cảm thấy mình không làm được, và cứ sợ cứ mãi không thay đổi suy nghĩ của mình thì cứ thế thôi không phát triển gì cả. Mọi thứ sẽ được nếu như bạn cố gắng chăm chỉ để đạt được kết quả mà bạn mong muốn, mọi thứ trên đời chắc chắn sẽ có lúc không mấy suôn sẻ nhưng vẫn phải giữ lòng tin rằng mình làm được và làm tốt điều đó. Luôn tin vào năng lực của bản thân thì mới có thể đạt được kết quả vượt mong đợi của mình. Nếu như bạn thường cảm thấy bản thân bạn không suôn sẻ khi bạn làm một việc gì, cứ suy nghĩ những chuyện tiêu cực thì chắc chắn mọi thứ sẽ khiến bạn trở nên cáu kỉnh, khó chịu hơn bao giờ hết. Để nhìn theo hướng tích cực thì bạn cần nên biết rằng ở đời này vẫn còn rất nhiều người khó khăn hơn bạn nghĩ nhiều lắm nhìn mặt bằng chung có khi chúng ta vẫn sướng hơn nhiều lắm đó. Bạn hãy tin mình vì mình cũng là người va chạm và rất nhiều trải nghiệm trong cuộc đời mọi sự cố gắng của bạn chắc chắn sẽ được đền đáp thôi, có thể bạn chưa thấy rõ, hãy tin tưởng chính mình, nhiều người cho rằng chúng ta không làm được điều gì bởi vì chúng ta chỉ tưởng và chưa bắt tay vào làm thì nó mới là như thế. Bạn hãy nhớ nha thông thường thì không bao giờ thành công mà vẫn còn tìm được cách khác để biến những điều tưởng chừng như không thể thành những việc làm phi thường.