Tuy con mới 2010 nhưng ba con đã bỏ con khi mới sinh ra còn mẹ con thì có gia đình khác..con đã rất đau khổ khi ở trong căn nhà đó mọi trận đòn roi đều từ nhưng thứ nhỏ nhất..Con đã bị hành hạ mấy năm qua.Bây giờ con sống vs bà cố..Bà con đã già rồi ko lo cho con đc bao nhiêu nữa thì bà con sẽ mất...Tuy còn nhỏ nhưng con học hành rất tốt,siêng năng việc nhà...Bây giờ con cần ba mẹ nuôi để lo cho con và con hứa sẽ ngoan và nghe lời ba mẹ nuôi^^

Mai sau lớn lên con sẽ báo đáp công ơn này ạ^^

Face:Minh Tran (Cam Pít Tồ)

Zalo:0919017476

Con cảm ơn nếu có ai muốn nhận con làm con nuôi ạ^^