CHào các bạn, các bạn giúp tôi với


Tôi đang phải cân nhắc giũa đạo đức nghề nghiệp và tình cảm riêng tư


tôi là bác sĩ phẫu thuật tạo hình và thẩm mĩ. cách đây 2 năm tôi phẫu thuật ( Phục hồi màng âm đạo cho cô gái từ SG ra HN, qua sự giới thiệu của khách quen của tôi. Cô gái này cũng như bao cô gái khác.


Nhưng đến dầu tháng 7 vừa rồi bạn thân nhất của tôi lại dẫn cô gái ấy về giới thiệu gdinh và cả tôi nữa. Sẽ là không có chuyện gì nếu anh ấy là nhừng người đàn ông khác thời nay. Nh­ng anh ấy thuộc typ người cực kì phong kiến,


khi tôi và anh ngồi tâm sự riêng thì tỏ ra rất tự hào về sự toàn vẹn của người yêu mình. tôi biết nói sao đây khi mà anh ấy biết được sự thật,


nếu tôi nói với anh thì tôi tầm thường quá, và vi phạm đạo đức nghề nghiệp 1 cách nghiêm trọng, Còn không nói ra thì mỗi lần gặp anh thì tôi như kẻ có tội phải lẩn trốn anh. Liệu cả đời này tôi có trốn mãi được không?


GIÚP TÔI VỚI