Không biết mọi người ở đây rơi vào tình huống giống mình không. Đó là rất khó từ chối một ai đó.


Biết là một người đối tốt với mình cũng chỉ vì một mục đích nào đó mà thôi, vậy mà khi họ nhờ vả điều gì thì cũng gật đầu hết. Biết là người ta chỉ coi mình là 1 option phụ thôi, nhưng mà cũng không đành lòng mà tối mệt mỏi vẫn phải đi ra ngoài ăn cùng họ, khi chuẩn bị ngủ cũng phải bật chăn dậy làm giúp việc cho, khi trong người cảm thấy không khỏe thì cũng đi đây đi kia vì nhờ vả… tất cả chỉ vì không biết nói lời từ chối. 


Sau này mới nhận ra, nói lời từ chối nên nói ngay từ đầu, đỡ tốn thời gian của 2 bên và cũng khiến người đối diện không coi thường mình. Họ không suy nghĩ mình dễ bị nhờ vả nữa mà cái việc gì đúng, nên nhờ thì mới nhờ, còn việc gì không đúng thì tốt nhất không nên nhờ. Chẳng phải việc sống như vậy quá rạch ròi và thực tế ư? Không phải đâu, đó là cách để mà sống vui vẻ, thoải mái, mối quan hệ đỡ mệt mỏi nhất có thể rồi đó. 


Sau này, nên biết nói lời từ chối nếu không thích. Sẽ cảm thấy bản thân sống khỏe sống nhẹ nhàng hơn đấy.