Chào mọi người, em tên là Kim Anh hay gọi là Kiwi cũng được. Mình lên đây tìm sự giúp đỡ từ mọi người trong việc học tập. Mình học cuối cấp 3 nên phải học nhiều hơn để thi đậu đại học. Đầu năm em học tốt điểm cũng khá được tầm 7 8 gì đó nhưng gần tháng 12 em dần cảm thấy chán nản. Điểm từ đó cũng tụt dốc 1 tí khiến tinh thần em chẳng khá hơn. Em khắc phục dần nhiều cách kiểu mà em thấy có bạn giải tỏa áp lực bằng cách chơi game và em làm thử theo nhưng điều đó khiến em mất tập trung nên em xóa đi. Mỗi lần tự học thì em cảm thấy sợ bản thân làm sai, sợ làm không đúng. Có khi thầy gọi lên, em thấy căng thẳng nhiều lắm mà có sai cũng hơi nhiều. Em theo ban A vì khối A xét nhiều ngành mà em thích nhưng môn Lý em không giỏi. Em có học thêm nhưng chẳng hiểu gì cả, nó kiểu mà nhiều công thức lắm rồi em áp dụng được vài câu thôi. mọi người ở đây ai có kinh nghiệm học tập hay giải tỏa căng thẳng không ạ?