“Ngược ánh sáng tuổi trẻ tôi mới phát hiện ra có một người vẫn luôn thầm lặng đứng sau lưng”. Vô tình đọc được trên facebook, tôi chợt nhớ đến câu chuyện của chú út.


Chú là thợ sửa xe của con phố đầu ngõ nhà tôi. Chú ấy không có gia đình, sinh ra đã là trẻ mồ côi. Số phận khiến chú mất đi đôi chân, ngày ngày chú chống tay trên hai cây nạng nhưng vẫn vui vẻ cười nói sửa xe cho mọi người. Chú luôn dặn bọn sinh viên chúng tôi đi đường cẩn thận, có xe hư hóc chỗ nào đi ra chú út sửa cho.


Mặc dù không kiếm được nhiều từ việc sửa xe nhưng chú ấy lại giàu tình thương vô cùng. Giữa thành phố hoa lệ, nhịp sống nhanh hơn đường cao tốc nối hai thành phố Cần Thơ – Thành Phố Hồ Chí Minh nữa, nhưng chú út sáng thì sửa xe, bơm xe cho các cháu nhỏ, các cô chú đi làm, í ới dặn dò bọn nhóc trong xóm chạy xe cho cẩn thận, học hành chăm chỉ nha chưa.


Sáng nào cũng như sáng ấy, giọng chú líu lo căn dặn bọn nhỏ, rồi lại trò chuyện cùng các cô các chú về vấn đề thời sự đang sốt dẻo trên kênh thời sự buổi sáng 6 giờ. Đừng nghĩ chú út sửa xe thì là người có kiến thức thấp, chú ấy là người thầy đưa bao thế hệ bọn nhóc trong xóm tôi đến với con đường đại học. Chú ấy tuy là trẻ mồ côi nhưng chú học rất tốt, chú nói với bọn tôi rằng, “chú mày không có tiền học, không có cha có mẹ nhưng chú có những người thầy, gặp được những ba mẹ tại cô nhi viện rất tốt. Ông trời lấy mất của chú tình cảm bố mẹ, gia đình trọn vẹn nhưng cho lại chú những người cha người mẹ người thầy tận tâm tận tụy và có cái tâm rất đẹp mấy đứa ạ, chú thấy vậy là đủ”.


Đúng vậy các bạn ạ, thành công không phải là việc bạn có bao nhiêu tiền, địa vị bạn cao như thế nào mà theo tôi thành công tuyệt với nhất của mỗi con người là sự chiến thắng bản thân và biết chấp nhận và cho đi. Chú út có được sự trân trọng, yêu quý và sự kính nể của cả xóm tôi như hôm nay vì chú có cái tâm lương thiện. Chú biết nhận từ tình thương của những người chăm sóc chú lúc nhỏ và rồi chú cho đi những điều ấy với bao thế hệ bằng việc dạy chữ miễn phí cho các bọn nhóc trong xóm. Hàng ngày vừa trò chuyện vừa chơi cùng bọn nhóc chúng tôi vừa giúp chú có thêm niềm vui vừa giúp bọn trẻ có những định hướng tốt đẹp từ người tốt đẹp như chú, thay vì chọn sai bạn để chơi và đi sai đường.


Sau sự thành công của những đứa con là sự hi sinh của bố mẹ, sự bình an của người dân là sự hi sinh thời gian của các lực lượng chiến sĩ công an và sau lưng những con người tốt đẹp chính là những con người rất rất tốt đẹp. Đời luôn đẹp chỉ cần bạn sống đẹp.