Hồi nhỏ, mỗi lần đến 8/3 các cậu hay tặng bạn bè cái gì?


Hồi nhỏ, 

hình ảnh

tụi mình hay tặng nhau những chiếc thiệp giấy có ghi tay những lời chúc mừng. Những chiếc thiệp có hình thù ngộ nghĩnh hoặc những bông hoa xinh xắn. Buổi tối hôm trước, sau khi học bài xong sẽ phải ngồi lại nắn nót ghi từng dòng chữ chúc mừng tới từng cô bạn.


Vẫn nhớ những năm tháng đó hay viết vào thiệp vài ba lời chúc mừng kiểu : "chúc cậu 8/3 vui vẻ" 


"chúc tình bạn của chúng mình luôn ngọt ngào như kẹo alpenliebe" ❤️ (tất nhiên ko thể ngờ sau này alpenliebe lại ra vị muối ớt 😂😂)

Năm học lớp 8, buổi tối trước ngày lễ trọng đại đó. Mình ko có 1 đồng nào trong túi cả. Vắt óc nghĩ ko biết ngày mai nên tặng các bạn cái gì.


Ngồi 1 lúc, mình quyết định rủ thằng em trai lên quán tạp hoá nhỏ ở làng trên. 


Quán đó là quán quen của bà ngoại, lâu lâu nhà hết đồ ăn thì mấy đứa nhỏ tụi mình bị ông bà sai đạp xe qua đó mua quả nem hoặc khoanh giò. Ông chủ quán biết rõ lai lịch của mình.

Hôm đó tầm 7-8h, trời nhá nhem tối. 2 chị em đạp xe lai nhau lên đó. Thằng em ngồi sau nghi ngờ liền hỏi chị:


- Nhưng chúng ta làm gì có tiền?


- Mày ko cần nói gì, cứ để chị.


Thằng bé ngồi sau nghe lời chị ko hỏi nữa.


Tới quán, 2 đứa bước vào mình gọi to: 


- Cháu chào ông, ông bán cho cháu 10 cái kẹo mút.

Ông nhanh tay lấy xuống 10 cái kẹo mút màu cam, có vỏ bọc bên ngoài xịn lắm. Giá hồi đó nhớ ko nhầm là 500đ/chiếc. Ông đưa kẹo cho mình.


Rất may mắn mình đã chuẩn bị 1 cái quần rất nhiều túi. Mình cúi xuống móc túi bên trái, lại móc túi bên phải, móc túi đằng sau, móc đi móc lại, rồi suy nghĩ 1 lát.


Mình lúng túng trả lời ông:


- Ông ơi, thôi chết rồi. Cháu đi vội quá cháu quên mất ko mang tiền 😞 thôi đằng nào cũng thế. Ông cứ để cháu cầm kẹo về. Mai mốt bà ngoại cháu gửi tiền ông nhé!


Ông ko chút nghi ngờ, cười hiền hậu bảo:


- Thôi cứ về đi, bao giờ trả cũng được.


2 đứa trẻ mừng rỡ lao đi trong đêm tối. Trên đường về, thằng em tâm đắc: 


- Phải công nhận, giờ em mới nhận ra, em có 1 người chị nói dối ko chớp mắt 😂😂

Tất nhiên về sau, bà ngoại mình đã thanh toán khoản nợ đó. Các cậu đừng lo nhé.


Mặt khác, giờ mình thật thà lắm. Ko còn nói dối như hồi bé nữa rồi.

Nhân tiện túi mình cũng đang hết nhẵn tiền, mùng 8/3 này có ai thích đc mình tặng kẹo mút ko? 


Để mình còn nghĩ cách 👌

#tuổithơcủamình