Sáng nay anh mới bước ra khỏi công ty. Đã chính thức nghỉ làm rồi đó. :D Thôi thì kệ. Đúng là lúc nào cũng gần đến đỉnh vinh quang người ta lại nhận ra cái đỉnh đó không phải của mình.


Anh nghỉ việc. Lòng nhẹ tênh. Bước đi và rất vui.


Anh nghĩ cũng nên đổi người giữ tiền được rồi. Đổi công ty mà! :Thinking: Ấy ấy, đừng nghĩ anh đổi vợ đấy nhé :Battin ey:


Anh được khuyên là đổi cái thẻ Ngân hàng mà công ty làm lúc trước đi. Coi như đổi phong thuỷ, đổi vận may.


Ừ thì đổi. Đang thấy Ngân hàng nào đỏ đỏ, có mấy em xinh tươi là phù hợp mạng của anh. :Laughing: Anh sẽ đổi, để bắt đầu chinh phục đỉnh mới! Chỉ anh với nhé :D