Mấy ngày nay mình khá buồn. Mình quen một anh trong công ty cũng được 3 4 tháng rồi. Anh vốn là người hướng dẫn mình từ những ngày đầu mới chập chững vào công ty. Thì chắc là vì sự gần gũi, thân thiện và nhiệt tình trong công việc của anh nên mình mới bị cuốn hút. Những ngày đầu, tình cảm hai đứa mặn nồng và rất hạnh phúc. Mình và anh cũng cố gắng giấu giếm không cho những người trong công ty biết. Nhưng đợt ăn tất niên cuối năm thì cả team cũng biết rồi. Chẳng hiểu sao từ đó trở đi thái độ của anh thấy thay đổi hẳn, anh thường xuyên la mắng mình nhiều hơn và không thấy vui vẻ vì những gì mình làm. Cảm giác thân thiết với anh người yêu ban đầu dần biến mất mà làm mình sợ anh hệt như nhân viên sợ cấp trên vậy. Mình cũng không biết tại sao bây giờ cả công việc và tình cảm đều trở nên áp lực như thế, cả áp lực tài chính cũng làm mình thấy mệt mỏi nhiều hơn. Mình không biết phải làm sao nữa...