Từ trước đến giờ trong các trường học thường phân ra 2 tổ đó là tổ tự nhiên và tổ xã hội
Và xếp thì có xếp phó và xếp trưởng và các giáo viên cũng chia ra làm 2 phe phái khác nhau rõ rệt
Một phe thì là về xếp trưởng đầu tien là kế toán và các cô thầy nào biết nịnh về một phe
Một ohe lạ xếp phó như bên đoàn và bên đảng và là các cô thấy bộ môn theo ninh .
Ôi trời 2 phe hoàn toàn khác nhau giờ ra chơi thì phe ngôi ở phòng hội đồng
Phe còn lại ngồi ở phòng họp và tập trung buôn tất cả các chuyên xấu của phe kia
Buôn rôm rả như bà bán tôm tép thịt cá ngoài chợ
Còn khi dự giờ chuyên môn thì tổ xã hội thì thôi rồi moi móc đảo sới nhau ,bới lông tìm vết để nói về khuyết điểm của nhau
Bề ngoài thì nói là tham ra ý kiến xây dựng giúp nhau phát triển trong nghề nghiệp
Nhưng thực chất là đợi sự sơ hở về tác phong sư phạm và sơ hở về kiến thức trong bài dự giờ để bôi nhọ nhau
Ôi thật kinh khủng thật
Tổ tự nhiên thì cũng không kém nhưng mà họ còn không lắm chuyện bằng tổ xã hội vì họ có ít điều để nói hơn
Ở trong trường mà cô thầy nào ngay từ đầu đã bị bóp bẹp bắt bẻ thì luôn là tâm điểm bị bắt nạt trong các cuộc họp và các cuộc chia sẻ , dự giờ ...
Đó công sở là vậy đó ah nhìn ngoài bóng loáng ai cũng mơ bên trong nội bộ là vậy đó
Còn nhìu nhìu lắm em chỉ sơ một chút thói xấu dễ nhìn thấy nhất.
Có ai cảm nhận như em không ah xin chia sẻ cùng nhau nào?