Em ko định so sánh vì có người thành công sớm, cũng có người thành công muộn. Nhưng sang năm tới em 25 rồi nên em hỏi câu này để học hỏi các chị và cũng là để lên mục tiêu và kế hoạch cho năm mới của mình thật ý nghĩa. Năm vừa rồi em hoạt động chưa được hiệu quả lắm.


Những cái các chị có, có thể là về vật chất (các chị dành dụm, tích cóp ra sao để chuẩn bị cho tương lai) và tinh thần (tình yêu, tình bạn, các mối quan hệ, sự chín chắn trong suy nghĩ...).


Em cũng hy vọng với câu hỏi này các chị có cơ hội hồi tưởng lại ngày xưa của mình :Rose: vì hình như với nhiều chị em mình, 25 cũng là 1 cái mốc quan trọng đúng ko ạ?