Tiếp Tục Hay Dừng Lại

Tôi là S , năm nay 27 tuổi , ở miền Trung vào Tp.HCM học và làm việc , hiện tại  là nhân viên văn phòng , công việc tôi làm cũng gần 4 năm.

Trong 4 năm làm việc T đã không ít lần muốn xin nghỉ việc , không phải vì bất mãn với Sếp hay đồng nghiệp , hay công việc cực nhọc . Đôi khi muốn đến một nơi nào đó  sinh sống và làm việc , về quê chẳng hạn , tìm kiếm sự phát triển bản thân , thu nhập cao hơn  với công việc mới . 

Nhưng mỗi lẫn quyết định xin nghỉ thì nhìn lại Chị quản lý mà tôi đã gắn bó thời gian qua . Tôi cứ suy nghĩ nếu nghỉ làm rồi thì những công việc mình đã làm thời gian qua ai sẽ hỗ trợ cho Chị , ai cùng Chị phát triển lại phòng kinh doanh mà Chị mong muốn ấp ủ lâu nay ( vì một số lý do cá nhân và áp lực từ Lãnh đạo ở trên nên những nhân viên cũ trong phòng của Tôi đã xin nghỉ - bây giờ chỉ còn lại Chị quản lý - Tôi và 2 bạn sale ) , khi nhìn Chị lủi thủi 1 mình làm việc , tôi lại không nghỉ được . Tình hình dịch bây giờ ở đâu đều khó khăn như nhau . Nên số lượng công việc tôi làm cũng một ngày ít đi ( cho dù đi làm công việc nhiều , bận rộn như thế nào thì đối với tôi không sao cả, tôi thích thú điều đi ) , Mỗi ngày đi làm 8 tiếng đồng hồ , nhưng tính ra chỉ cần 3 - 4 tiếng là Tôi đã xử ký xong công việc cho 1 ngày .

Hiện tại Tôi đang gặp 1 chút khó khăn về tài chính , nếu tiếp tục công việc đang làm thì tôi sẽ không giải quyết được những khó khăn trong thời gian tới .Còn xin nghỉ bây giờ thì  sẽ ra sao  .( Tôi biết dù chỉ còn lại mình Chị thì Chị vẫn làm , vẫn đam mê với công việc hiện tại )

Nếu xin nghĩ thì khi đối diện với Chị tôi sẽ nói gì và sẽ như thế nào .

Tôi biết là làm gì cũng vì bản thân mình trước nhưng đôi khi tôi lại không làm được .

Mn cho mình xin ý kiến là tiếp tục hay dừng lại