Đây có thể là vấn đề mà những nơi mà có lợi ích thì kiểu gì cũng có. Với mình một sinh viên mới ra trường lần đầu tiên đi làm và được tận mắt chứng kiến tình trạng đó thì thật là sốc . Trong phòng mình có một chị làm khá lâu năm trong công ty tầm 5-6 năm gì đó ngày mình mới vào đã được các chị cảnh báo muốn sống yên trong công ty thì đừng làm phận ý chị ta vì chị ấy rất thân với sếp mà chị đấy mà ghét ai thì chỉ cần bóp méo sự thật chút thôi là chúng ta xác định nghe chửi.

Trong một lần phòng mình bầu trưởng phòng mới ai chũng chọn chị A vì chị là người có kinh nghiệm nhất trong phòng chị luôn làm tốt các việc được sếp dao nhưng thật là cacis gì cũng không lường trước được . Người được chọn là cái chị kia thực là sốc , chị ta làm việc thì kém năng suất không cao lại không được lòng các nhân viên. Nói trắng ra chị ta không có năng lực.

Nhưng tất các thành viên trong phòng đều không dám nói trước mặt sếp mà chỉ dám nói sau lưng. Khi bắt gặp mọi người nói xấu chị ta lại ra vẻ không chấp nhất với mọi người ra vẻ là mình cũng không biết tại sao sếp chọn mình. Nói mình sẽ cố hết sức để cả phòng đi lên nhưng thật ra ai cũng biết đây chỉ là câu nói xuông và ai cũng biết đợt Tết trước chị ta đã đến nhà sếp thăm sếp . Chả biết đi thăm sếp như thế nào mà ra Tết đã nên chức.