Chào mọi người,

Không biết mọi người có ai đang thất nghiệp như em không. Bản thân e ra trường được 4 năm, chỉ làm 1 công ty duy nhất. Em vừa xin nghỉ vì môi trường làm việc không phù hợp nữa, hiện tại thì e cũng có phỏng vấn ở 2-3 công ty, cũng như lướt tìm thông tin tuyển dụng. Em thấy mình không đáp ứng đủ yêu cầu công việc. Em cảm thấy buồn lắm mọi người. Em cũng sợ thất nghiệp thời gian dài nữa, hiện tại thì e có thể dùng tiến tiết kiệm mà tồn tại trong 6 tháng không đi làm, nhưng cảm xúc hiện tại của em là 1 người thất bại đó mọi người. Em biết là thiếu chỗ nào thì mình đi học hành bổ sung kiến thức nhưng em không biết cách nào để vực dậy được tinh thần hết. Em lại sống xa quê nữa, nên em cũng không tâm sự với ai được. Hi vọng các chị có thể cho em lời khuyên. 

Cảm ơn mọi người