Làm ở một môi trường nào cũng vậy ở đâu cũng sẽ có những điều drama nhất định. Không do công việc không do đồng nghiệp thì cũng sẽ cho một điều gì đó mà bạn khó chịu. Tôi là người một khi khó chịu là tôi không kiềm chế lại được những gì xảy ra xung quanh. Mấy hôm nay sau khi tình cờ nghe được nhiều chuyện không công bằng ở môi trường công sở này trong đó có liên quan đến vị trí của tôi đáng lẽ tôi phải được nhận lại cao hơn như vậy nhưng cuối cùng thì là một người khác đã "may mắn" nhanh trí "chạy" để rồi tôi đã mất tất cả. Trước giờ luôn nghĩ rằng tất cả là do mình chưa cố gắng hết mình nên thua người khác, nên đến giờ tôi vẫn ngốc nghếch vẫn cố gắng trong một môi trường như thế này. Sau khi nghe thì bây giờ tôi cũng chỉ muốn buông bỏ vì không muốn bán rẻ sự cố gắng của mình