Tự nhiên hôm nay tỉnh giấc lại thấy nhớ những con người anh chị em làm cùng ngày trước, cũng 2 tuần hơn rồi từ ngày chia tay team, không biết giờ mọi người thế nào rồi, nhiều khi cũng muốn hỏi thăm, nhưng sợ lại khiến mọi người buồn. 


Nhớ những ngày cuối tuần lâu lâu hứng lên cái đi nhậu, xong nói chuyện đùa vui với nhau, nhiều khi thì tâm sự cuộc sống, tâm tư tình cảm. Nhưng đa số là vui. Mang lại cảm giác thoải mái khi mọi người bên cạnh nhau.


Thôi thì mình xin giữ kỷ niệm vui này cho riêng bản thân. Mong anh chị luôn vui vẻ và tìm được công việc để tiếp tục duy trì cuộc sống.


Chỉ mong rằng sau này có dịp thì sẽ hẹn được nhau đi ăn chơi đàn đúm tán phét đùa giỡn như ngày trước nhé cả nhà!


Cám ơn vì đã cho em được góp phần trong team mình.