Tôi rời khỏi công ty cũ vì bị đè ép, bất công, lượng công việc hàng ngày phải làm nhiều đến mức tôi mệt lả cả người nhưng lại bị sếp lấy hết công, và báo cáo đó là thành quả của sếp.


Nhưng như thế chưa đủ khiến tôi nghỉ việc. Một tuần 7 ngày tôi làm quần quật các dự án từ sáng sớm tăng ca đến hơn 10 giờ đêm, chạy các chương trình marketing, thiếu ăn thiếu ngủ nhưng mức lương và hoa hồng nhận được quá tệ so với công sức tôi bỏ ra.

hình ảnh

Vậy, một nơi đối đãi với nhân viên vừa không tốt, vừa trả lương không ổn thì tôi phải xin nghỉ thôi. Quá chán ngán với công viêc công ty, mệt mỏi với sức ép nơi công sở, các tiêu chí KPI và sự đấu đá của các phòng ban, tôi quyết định làm công việc freelancer cho tôi thoải mái sáng tạo, có nhiều thời gian hơn cho bản thân.


Nhưng mấy tháng gần đây người sếp đã dẫn dắt tôi những năm tháng mới vào nghề đã lên tiếng mong muốn tôi về hỗ trợ thầy trong vị trí mới. Trùng hợp thay, công ty mời thầy về lại là công ty cũ của tôi. Tôi nợ thầy lời tri ân, công dạy dỗ, mà đã quá lâu thầy không có ở Việt Nam, đến với môi trường mới thầy sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng tại sao lại là công ty cũ của tôi chứ?


Tôi thật sự không muốn về đấy, hơn nữa việc đang làm freelance khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, đang theo một sự thoải mái như thế này tôi không nghĩ mình có thể quay lại được môi trường gượng ép của công ty được. Hơn nữa, ở công ty luôn có những nguyên tắc rất khó chịu đối với những người xây dựng ý tưởng và kế hoạch.


Content đâu phải là nghề dễ như mọi người vẫn nghĩ, lúc nào thích cũng có thể viết, muốn viết bao nhiêu cũng được tất cả đều cần có ý tưởng có cảm xúc, nhưng ở các công ty điều này là điều bất khả kháng.


Tất cả cái gì cũng phải có nguyên tắc và ép mình hàng tiếng trong những không gian ngột ngạt, chưa dừng lại ở đó thứ tôi ghét nhất chính là sự đấu đá của các phòng ban. Tôi rất không muốn quay về, nhưng nếu quay về tuy lương không quá phù hợp với công sức tôi bỏ ra nhưng lại là nơi có rất nhiều tài nguyên và lương cũng rất ổn định và cao so với mặt bằng chung.


Quan trọng hơn là tôi nợ thầy một cái ơn, thầy chưa nhờ tôi điều gì cả, nếu tôi từ chối lần này có phải tôi quá đáng lắm không? Tôi có nên quay về công ty cũ để có sự an toàn và có thể trả ơn cho thầy hay chọn cách hỗ trợ từ xa nhưng vẫn làm công việc freelance của mình đây?