Người đầu tiên Jung gặp mỗi ngày đi làm thường là người này, người kia

Nhưng người lúc nào cũng gặp mỗi khi về trễ, về khuya đều luôn là anh Ly.

Mình có mấy kỷ niệm về anh:

- Đã gắn bó với cty từ rất lâu, từ rất lâu rồi ( copy bài từ chị Sách thì biết 12 năm) . Hồi đó nhớ khi có BY ecommerce, ảnh đèo cái xe máy chở hàng cho cty

- Luôn ở lại trễ nhất cty, không bao giờ làm phiền ai cả, dù đã trễ nhưng khi mình hỏi "anh ơi, còn ai không, em về luôn" thì luôn đáp trả: "em cứ làm đi, không sao đâu"

- Thường ngồi chờ mọi người làm việc một mình. Ít nói, nhưng khi gặp nhau thì luôn hỏi thăm dễ thương lắm

- Có lần Mình quên ví ở cty, alo cho anh, anh tìm và cất giúp mình

- YEP cả công ty ai cũng đi chơi sau bữa tiệc. Mình thấy anh ở lại giúp sắp xếp lại vật dụng.

- Chứng từ cần gửi gấp >> anh hỗ trợ ngay

- Cuối tuần muốn tăng ca >> anh chẳng ngại có mặt

- Tiết kiệm lắm đó nhé! chỉ vì quên nhắn công ty không đi YEP, mà nghĩ đến vụ đền tiền nên phải "cấn bụng" đi, chớ anh không thích đám đông ^^

hình ảnh

Em cảm ơn anh