Công việc biên kịch là công việc tôi rất yêu thích, là nghề tôi theo đuổi những năm học đại học. Là sinh viên mới ra trường và không được đào tạo bài bản nên việc có thể xin được việc và có được mức lương cố định thật sự là một điều rất khó, vì thế có được cơ hội được làm việc tôi nhận lời ngay, dù mức lương mỗi tháng chỉ mang tính hỗ trợ.


Để có thể có tiền sinh hoạt phí tôi phải kiếm thêm công việc nữa, nhưng để phù hợp cân bằng với công việc đam mê của mình tôi phải chọn một công việc có thể linh động được thời gian. Vì thế tôi quyết định xin làm nhân viên pha chế tại một quán cà phê gần nhà. Tối về tôi lại nhận thêm việc viết content.


Mỗi ngày để hoàn thành được kịch bản, đi làm pha chế và chạy deadline content khiến giấc ngủ của tôi trở thành thứ thật sự rất xa xỉ. Nhiều hôm tôi rơi vào trạng thái thức trắng đêm, áp lực nghĩ ra ý tưởng để viết, nhiều lúc tôi thật sự gần như stress đến phát điên lên.

hình ảnh

Công việc viết khiến thời gian tôi gắn liền với máy tính và gõ word, thật sự vai và tay tôi trở nên ê ẩm. Ai cũng bảo sinh nghề tử nghiệp và thật sự là như thế, nhiều hôm tay tôi tê cứng hẳn không thể gõ được nữa. Tôi không biết phải làm sao?


Thêm vào đó, kịch bản cũng viết, content cũng viết, cả hai đều viết đều cần ý tưởng, tôi rơi vào trạng thái nhầm lẫn, nhiều lúc không biết mình đang viết cái gì, viết bên nào, nhất là những ngày cuối tháng khi deadline các nơi đùng đùng kéo đến khiến tôi gần như kiệt sức, mặt mày đờ đẫn đến cả thở thôi mà tôi cũng không biết có deadline cho việc thở hay không nữa.


Tôi phải lựa chọn như thế nào đây, vì bây giờ thật sự cứ duy trì tiếp thế này tôi thật sự không sắp không gắng gượng được. Tôi nên chọn tiếp tục như thế này để có thể sống với đam mê của mình hay từ bỏ đam mê mà xin một công việc tốt hơn, đỡ áp lực hơn và sẽ quay lại với đam mê của mình khi đã đủ mạnh mẽ hơn, có tài chính vững vàng hơn?


Nhưng liệu cơ hội có đến với tôi lần 2 hay không? Tôi cũng không biết nên làm thế nào? Chọn giữa đam mê và việc kiếm ra tiền còn khó hơn chọn người yêu.