Sếp tôi là người nổi tiếng hào hoa phong nhã dù đã có 1 vợ 2 con. Tôi được chị đồng nghiệp dặn cẩn thận từ những ngày đầu tiên đi làm.


Tôi vốn cũng thuộc kiểu ngoại hình ưa nhìn, miệng lưỡi hoạt bát. Ngày đầu đi làm, tôi đã nhận thấy ánh mắt anh ấy nhìn tôi không đàng hoàng. Sau hôm đó, sếp hay gọi riêng tôi vào phòng với những lý do ngớ ngẩn. Ban đầu còn bảo tôi tìm tài liệu, rót nước, pha trà dù đó không phải trách nhiệm của tôi. Sau đó là bắt đầu tán tỉnh tôi trực diện với hàng tá những lời sến sẩm đến nổi da gà.


Sau nhiều lần từ chối vào phòng thì sếp chuyển sang đì tôi. Tôi bắt đầu ngột ngạt đúng kiểu muốn sống không được mà chết không xong. Tôi tâm sự với người bạn thì được cô ấy chỉ cho vài chiêu.


Trước hết là mỗi khi vào phòng, tôi sẽ cố gắng nói to cho những người xung quanh biết là tôi được gọi vào để làm gì. Điều này để phòng tránh sau này có chẳng may có gì bất trắc thì có người còn làm chứng là tôi không cố tình câu dẫn.


Thứ hai là tìm cách lấy được số điện thoại của vợ sếp đề phòng có chuyện thì tôi sẽ đánh phủ đầu bằng cách kể chuyện ra trước.


Thứ ba là tôi đi tìm thêm những đồng nghiệp nữ khác cũng bị quấy rối như thế rồi làm đơn gửi lên cấp trên. Điều này ảnh hưởng đến môi trường làm việc nên chúng tôi hoàn toàn có thể chủ động ngăn chặn trước.


Điều cuối cùng mà quan trọng nhất là tôi không được thỏa hiệp và im lặng. Nếu anh ta gạ gẫm được tôi mà tôi vẫn im hơi lặng tiếng thì hắn sẽ được đà đi gạ những người khác. Đừng để bản thân mình trở thành con mồi cho những con diều hâu nơi công sở nhé!


------ Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp