Môi trường công sở, có muôn vàn kiểu người và muôn vàn cảm xúc khác nhau. Đi làm cũng gọi là vài năm, tích lũy được chút kinh nghiệm. Nhận thấy rằng việc bản thân so sáng với người khác là cảm giác không tránh khỏi, có lúc cảm thấy hơi tủi thân một tẹo, vì đồng nghiệp khác làm ít còn mình làm nhiều. Sau này nhận ra đó chỉ là cạn nghĩ. Tại sao lại phải nhìn xuống và so sánh với người không chăm chỉ như mình. Nếu làm không tốt, họ chắc chắn sẽ giậm chân tại chỗ với thái độ ơ hờ với công việc, còn nếu chăm chỉ, thì cuối cùng bạn cũng sẽ nhận được sự đánh giá đúng mực. 

Đi làm là nên so sánh với những người đồng nghiệp tốt và nổi bật, tại sao họ cố gắng và được thành tựu tốt như vậy, còn bản thân chưa được. Từ đó mà làm động lực để cố gắng hơn nữa. Đó là điều tâm niệm trong năm mới này.