Đi làm rồi mới thấy cũng như đi học, nếu bản thân mình không tự học hỏi và tìm tòi thì sẽ bị thụt lùi lại phía sau. Bởi vì cuộc đời này sẽ chẳng có ai cầm tay rồi tự chỉ việc cho bạn đâu, không biết thì phải từ tìm hiểu trên mạng trước, không tìm được hay không hiểu thì mới bắt đầu hỏi đồng nghiệp. Đừng ngại người ta nghĩ mình này kia, rồi giấu cái dốt của mình. Khi đi làm nếu bạn biết uống rượu bia sẽ mang lại một cái lợi, rất lợi cho công việc của bạn. Bạn sẽ được đánh giá: "Con bé này nhanh nhẹn, nhiệt tình" thay vì cứ chối đây đẩy. Nên biết uống rượu, coi nó như một kĩ năng cần thiết khi đi làm (nhưng nhớ vẫn nên uống có chừng mực thôi nhé). Người ta nói là vui thôi đừng vui quá. Và khi đi làm thì còn nghiệm ra là thà mình đi làm ở công ty lương thấp hơn mà đồng nghiệp dễ chịu vui vẻ, còn hơn làm ở lương cao mà thị phi đấu đá chơi xấu lẫn nhau, lúc ấy mỗi ngày đi làm đều như cực hình và mệt mỏi. Không thấy hào hứng khi đi làm.