Vào công tác trong môi trường làm việc mới vì thế em có cảm giác việc gì cũng mới mặc dù nội dung công việc này em làm không phải bởi mới. Khó khăn ban đầu do phong cách làm việc của các sếp khác nhau ban đầu làm em cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng nhận thấy những điều đó đều là đúng đắn và rồi em bắt nhịp rất nhanh với công việc của mình và cảm thấy thoải mái hơn và bản thân cảm nhận được mình năng động hẳn lên.

Trong thâm tâm khi đó tự nhủ: Có lẽ mình sẽ phấn đấu công tác thật tốt trong môi trường mới này. Tuy nhiên, đúng là mỗi nơi mỗi khác sếp ạ. Em thấy cùng là đồng nghiệp với nhau thôi vậy mà mọi người trong cùng một cơ quan lại soi nhau nhiều quá. Có lẽ ai ai cũng sợ mất đi vị trí của mình trong ngôi trường này vì thế mà ai cũng cố gắng làm tốt mọi nhiệm vụ của mình – điều đó là rất tốt. Tuy nhiên phải chăng vì muốn bản thân mình làm tốt và phải hơn tất cả mọi người mà quên đi sự tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong công việc hả sếp?

Em thấy hơi buồn sếp ạ, vì thế mà tinh thần chăm chỉ có giảm đi chút xíu rồi. Nhưng không sao em vẫn sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình để không bị sếp nhắc nhở và cho em gửi lời chúc sức khoe tới gia đình sếp, chúc sếp thành công hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục của mình, chúc cho ngôi trường  của chúng ta ngày càng thêm đẹp. Mặc dù em bị áp lực do môi trường mới và sự kĩ tính của sếp nhưng em chắc chắn rằng mình chỉ cần cố gắng thì không ai có thể trách mình được cả .