Chào các chị. Em có chút may mắn là sở hữu ngoại hình đc và bằng cấp khá. Nên em gần như k phải lo tìm việc. Chỉ có điều, thu nhập k đc như em mong muốn. Từ khi ra trường em làm trợ lý gđ cho 1 cty nhỏ, lương tầm 7 tr, làm thêm 1 tháng cũng đc thêm vài triệu, gọi là tạm đủ ăn. Đợt vừa rồi em ốm nặng nên phải nghỉ việc, ở nhà dạy thêm tuần 10 tiếng, thu nhập khoảng hơn 10 triệu. ( Em dạy cho cán bộ cao cấp lương khoảng 450k/h). Chồng e làm ngân hàng lương khoảng 15 tr. Thời gian còn lại em ở nhà chơi và nội trợ nên cũng cảm thấy buồn chán. Cv dạy học khá thú vị và thu nhập k thấp nhưng k có tương lai thăng tiến, k đc tiếp xúc với nhiều người. Hiện tại em đã tương đối khỏe mạnh nên đang suy nghĩ hướng đi tiếp cho mình:


1. Tìm 1 công việc tương đương bằng cấp và làm nhân viên vp như bạn bè.


2. Tạm thời dạy thêm để có thời gjan học thêm về nghiệp vụ sư phạm chuẩn quốc tế để theo nghiệp giáo viên.


Em suy nghĩ lung lắm vì bố mẹ hai bên đều thích em làm cnvc như người ta, hưởng bh và lương hưu.... Mong các chị cho em lời khuyên