Tôi luôn tâm niệm rằng không làm việc này thì làm việc khác. Đúng là việc thì không thiếu, nhưng để tìm được việc phù hợp thì rất gian nan. Trong hơn 1 năm qua, tôi đã chuyển 3 công ty.


Có thể bạn sẽ cười tôi và cho rằng tôi đang không tập trung cho công việc. Nhưng ngược lại, tôi muốn nói chính vì tôi là người chuyên tâm và để ý, tôi mới nghỉ làm. Vì tôi biết mình không thể tiếp tục với công việc hiện tại, nó hoàn toàn không phù hợp với tôi. Nếu tôi lì lợm mà tiếp tục thì không chỉ làm mất thời gian của bản thân mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của cả team.

hình ảnh

Tôi không thấy quyết định của mình là bồng bột, sao phải cố gắng trụ ở một công ty khi biết nó hoàn toàn không hợp với mình và mình không thể phát triển. Và câu trả lời đã nằm ở công ty thứ 3 mà tôi đang làm, đây cũng là nơi mà tôi muốn gắn bó lâu dài.


Khi chưa tìm được điểm đến phù hợp thì ta cứ đi tìm thôi. Tôi đâu có nghỉ việc vì bị đuổi, vì không hoàn thành deadline, vì thái độ cư xử không đúng mực mà tôi nghỉ vì chính bản thân tôi thấy không hợp. Nhấn mạnh là chính bản thân tôi thấy như thế!


Tôi ủng hộ những người dám tìm lý tưởng của đời mình chứ không phải vì sợ dị nghị mà tự trói chân mình ở một nơi không thể phát triển. Cũng đừng vì chuyện 1 năm tôi chuyển việc 3 công ty mà vội đánh giá tôi, hãy đánh giá tôi bằng năng lực làm việc được không?