Thuý Nga không khỏi xúc động khi con gái hát một ca khúc về gia đình dù chưa một lần được hưởng tình yêu của cha.

Dù có sự nghiệp thành công, song chuyện tình cảm của Thuý Nga lại không mấy suôn sẻ. Con gái bấy nhiêu tuổi là nữ diễn viên làm mẹ đơn thân bấy nhiêu năm, chính vì vậy, mọi tình thương cô đều dành cho con gái nhỏ. Mới đây, khi nghe ái nữ hát ca khúc Ba ngọn nến lung linh dù sống trong gia đình không mấy trọn vẹn, Thuý Nga nghẹn ngào đến bật khóc. 

Trên trang cá nhân, đăng tải khoảnh khắc con gái hát, nữ danh hài bùi ngùi chia sẻ: "Nguyệt Cát lại hát ‘Ba Ngọn Nến Lung Linh’. Cả nhà nghe coi chị ấy hát có tình cảm không, mặc dù từ bé con đã không thấy cảnh trọn vẹn. Nghe con hát mà mẹ khóc nữa rồi, thương con gái của mẹ".

Không chỉ Thuý Nga mà cư dân mạng nghe bé Nguyệt Cát hát xong cũng xúc động mà chảy nước mắt. Giọng của cô bé 11 tuổi vô cùng cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe. Nhiều người khi biết hoàn cảnh của nữ diễn viên đã vô cùng đồng cảm, vừa nhắn nhủ vừa động viên hai mẹ con phải sống thật bình an và hạnh phúc dù không có người đàn ông nào bên cạnh. 

hình ảnh

Thuý Nga khóc nghẹn khi con gái hát ca khúc Ba ngọn nến lung linh. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)

Cách đây vài năm, Thúy Nga từng trả lời phỏng vấn rằng: "Phụ nữ nuôi con ai cũng vất vả, nhưng tôi cũng dần thấy quen. Giờ đây, tôi bình thản và không trách móc gì cả. Tôi cho con quyền quyết định mọi chuyện. Khi nào bé 18 tuổi, trưởng thành, bé sẽ hiểu mọi chuyện và tự quyết định xem có nhận người cha đó không. Con gái tôi tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện và thương tôi. Bé hiểu tôi phải nuôi con một mình nên rất yêu quý và tình cảm với mẹ".

Được biết vào năm 2010, Thúy Nga tổ chức đám cưới rất rình rang, hoành tráng với doanh nhân Nguyễn Văn Nam. Những tưởng cuộc hôn nhân của nữ diễn viên hài sẽ viên mãn nhưng nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi đến một ngày, cô phải công khai chuyện đã cưới nhầm một kẻ lừa đảo, và chính Thúy Nga cũng bị chồng lừa mất 7 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của bà mẹ một con, trước khi tổ chức hôn lễ, cô đã biết ông Nam có kế hoạch lấy tiền của cô. Vì thế Thuý Nga phải tổ chức đám cưới ồn ào như cách tạo sự ràng buộc để bảo vệ tài sản của mình. Tuy nhiên mọi chuyện lại đi theo chiều hướng ngược lại. Cực chẳng đã nên nữ nghệ sĩ đành phải kể chuyện này ra để chồng cũ không thể mượn danh cô đi lừa gạt người khác và chính Thúy Nga cũng bị người ta đòi nợ hết lần này đến lần khác.

hình ảnh

Thuý Nga và chồng cũ trong ngày cưới. (Ảnh: MXH)

Trong nhiều lần tâm sự, Thúy Nga khẳng định rằng sau đám cưới, cô và chồng cũ chưa có một ngày là vợ chồng đúng nghĩa. Ngay khi biết tin mình mang thai, nữ danh hài đã biết mình sẽ phải ly hôn ông Nam, chấp nhận làm mẹ đơn thân. Thời điểm đó, dù phải đối diện với nhiều khó khăn, song Thúy Nga vẫn lựa chọn sinh con ra và cho đến hiện tại, cô cảm thấy may mắn khi có được cô con gái thông minh, lém lỉnh và rất tình cảm. 

Thế nhưng, Thúy Nga lại không chấp nhận chồng cũ là cha của con gái mình. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1976 cho biết bản thân muốn cho ông Nam một cơ hội để thể hiện mình là cha của bé Nguyệt Cát, tuy nhiên, thay vì chứng minh bằng cách hỏi han, quan tâm đến con thì chồng cũ Thúy Nga lại lên báo nói rằng bản thân bị tước quyền làm cha. Kể từ giờ phút đó, cô không cho phép chồng cũ làm cha của con gái.

hình ảnh

Con gái bao nhiêu tuổi là Thuý Nga làm mẹ đơn thân bấy nhiêu năm. (Ảnh: FBNV)

Không được hưởng tình yêu thương của cha nhưng con gái Thuý Nga lại nhận về gấp đôi tình yêu thương từ mẹ. Nhóc tỳ tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, trở thành nguồn động lực to lớn giúp mẹ vượt qua nhiều sóng gió trong cuộc sống.

Hiện tại, Thuý Nga và con gái có cuộc sống sung túc tại Mỹ sau thời gian cật lực kiếm tiền. Bà mẹ một con vừa mới tậu biệt thự hoành tráng trị giá gần 30 tỷ đồng vào đầu năm nay để thuận tiện cho quá trình di chuyển học hành của bé Nguyệt Cát dù trước đấy hai mẹ con đã có nhà ổn định tại xứ sở cờ hoa. 

hình ảnh

Bé Nguyệt Cát rất tình cảm, thông minh và lém lỉnh. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Thuý Nga vừa tậu nhà mới hồi đầu năm nay có giá gần 30 tỷ đồng. (Ảnh: FBNV)