Xin chào mọi người,

Hiện tại hoàn cảnh của mình đang rất bế tắc, cả gia đình lớn bé sắp không biết sống tiếp thế nào.

Chả là chồng em vay mượn tiền làm chứng khoán, có nhờ má em vay dùm, rồi bảo em vay ngân hàng, chồng còn vay thêm giang hồ, không may lại thua toàn bộ. Trước đây chồng em giấu không nói với em, chỉ nói mượn tiền cho a buôn bán, em cũng có kiểm tra nhưng không xuyên suốt (do thời điểm đó em mới sinh con, quá bận với việc chăm con). Khi em biết chuyện, số nợ đã là 1,4 tỉ. Ba má e thì đã bán 1 miếng đất, giờ chỉ còn 1 miếng đất nhỏ để sinh sống. Bên nội thì cũng k có tài sản gì để giúp, ngôi nhà ngoài ấy cũng đang vay ngân hàng, không vay tiếp được. Em gái em thì sắp Tốt nghiệp 12, tương lai của nó em cũng không lo được. Ba em mới bị tai biến, má em thì nay ốm mai đau, bố mẹ thì đã ngoài 70, ông bà 2 bên đã già yếu mà khi ốm đau bệnh tật con cái không có tiền để mà lo

Chồng em hiện giờ thu nhập là 50tr, em đang thất nghiệp (trước đây em cũng làm việc lương 30tr, do cty giải tán nên phải nghỉ việc). Hiện giờ mỗi tháng chi trả hàng tháng lên đến 70tr mà chỉ là tiền lãi. Ngày nào giang hồ hoặc ngân hàng cũng gọi nhắc nợ, cứ vài ngày là đến 1 khoản nợ. Em thật sự bất lực, bế tắc trông chờ vào 1 phép màu nào đó nên lên đây nhờ ai đó có tài chính mạnh, và có lòng hảo tâm giúp gia đình em làm lại cuộc đời. Cầu xin ai đó giúp em cho vợ chồng em vay 1,4 tỉ, lãi

Em cam đoan toàn bộ thông tin em nói ra là sự thật, em thật sự rất bế tắc nên mới cầu mong sự giúp đỡ từ mọi người. sđt của em 0964.800.541, Kim Chung