Mình cũng vừa đổi sang Sure Prevent cho các cụ dùng thời gian gần đây. Chưa thấy "phàn nàn" gì ;) . Mình chia sẻ mẹo nhỏ này với các mẹ. Vì các cụ hay bỏ bữa sáng, hoặc ăn qua loa, sáng sớm mà bày đầy đồ ăn thì thế nào cũng chối đây đẩy. Nên mình cố gắng đảm bảo số lượng đồ ăn vừa đủ, nhưng chất lượng tốt nhất. Sau một thời gian thì thấy các cụ nhà mình thích kiểu này: nửa ổ bánh mì cắt sẵn (loại có thể chấm chung với sữa) + ly sữa nóng. Hoặc bánh quy chấm sữa. Các cụ sẽ ít cảm giác sợ sữa và ngấy sữa.