Các mẹ ơi, em mới sinh con đầu lòng được 1 tháng mà đã phải vào viện 3 lần để thông tia sữa. Nhưng mà :((, em hơi thiểu năng chút nên cho con bú hay bị nứt cổ gà. Lần trước vừa nứt cổ gà lại tắc tia sữa ở bên trái. Thằng cu nhà em thì háu ăn, em lại ít sữa, nó cứ mút mút mạnh quá, bây h ti trái em có cái cục to đùng. BS bảo cứ day đi là nó hết, nhưng em day 2 tuần nay rồi. Con em ko thể ti được vì cái cục ý to quá, ko biết có phải do nứt cổ gà mà bị thế ko. Bây h bên ti trái gần như mất sữa rồi. Tự dưng hwa, ti bên phải lại bắt đầu có hiện tượng như ti trái, bắt đầu cũng có cái cục, vừa đau vừa xót. Em chỉ sợ là bên này mà có cái cục nó ko bủ nữa thì em mất sữa hoàn toàn. Có mẹ nào bị giống em ko, hay ai biết cách giúp em ko ạ. Ôi, cái ti của em nó vừa đau, vừa rát, mà có cái cục, em mất ăn mất ngủ vì nó :Crying::Crying: