Bây h 12 r, tay chân e đag run lẩy bẩ và đag sốt cao nhưg e chán quá nên viết ra cho nhẹ lòng ah. 5 ngày trc e sốt 37,5 độ đt hỏi bác sỹ bs bảo e sốt do căng sữa vì e mới sinh đc 16 ngày mà. Bs khuyên nên day bóp để cho thông tia sữa, e cug day bóp nhưg k thông đc nên e tìm đc 1 con mẹ trog trag web ******** ý r bảo nó đến thôbg tia, nó thông tia đc r nhưng tối hôm đó e sốt 39,8 sốt cao hơn gấp nh so với lúc chưa thông tia,ngày hôm sau e tưởng bị tắc lại e lại gọi nó đến, nó bóp nó day đau fat khóc lên mà mãi cục cưgs vẫn chưa thông, nó lại cag bóp tợn, đag bóp thì e bị lên cơn sốt rét 40.1 độ, nó sợ e lên cơn co giật nên nó bỏ hết cả máy móc lại cho chồng e và dăn chồng e lúc nào e hạ sốt thì bóp day thật lực vào, cho thông tia, nó bỏ của chạy lấy ng vì e có tiền sử co giật e đã kể cho nó mà nên nó sợ,e uống hạ sốt nhưg chỉ hạ đến 39,3 độ. Chiều chồng e cũng day bóp nhẹ nhagf nhưg e thấy k thông tia nên tối e đã đt cho trung tâm ở nghĩa dũng, ng ta đã cử ng đến và khám cho e xong ng ta bảo e bị viêm chưa có mủ nhưg do day bóp quá nh nên bị năg. Ng ta kê kháng sinh cho uống và bảo hnay e sẽ dứt sốt thế mà e vẫn cứ sốt đùng đùng nếu lúc nào dùng hạ sốt thì đỡ sốt đên khoảng 38,4- 38,7 độ sau mấy tiếng lại sốt cao lại, e chán k tả đc vì ng ta bảo đến thời điểm hôm qua, hôm qua e vừa làm xong mà thì ng ta k thấy có mủ nhưng ngày mai để ng ta đến khám lại xem làm sao mà sốt mãi thế và xem có mủ k? E lo lăg quá, e sợ e bị áp xe lắm, hnay mùng 2-9 nên ngta nghỉ k đến khám đc, e thấy suy sụp kinh khủng vì e sợ bị áp xe lắm. E đen đủi tự nhiên lại gọi con kia đến nên mới bị ra nông nỗi này, nó ngu nên k fat hiện ra e bị viêm mà tưởng đó là những tia sữa chưa thông nên càng bóp càng day thật lực. Mà nguyên tắc của viêm vú là k đc day bóp vì như thế sẽ càn kích thích ổ viêm fat triển. E buồn lo sợ lắm vì đẻ đứa thứ 2 này e gặp bao nh chuyện rủi ro. Đẻ mổ đc 1 ngày lên cơn co giật gần chết may có ng ngáng đũa vào mồm k cắn lưỡi chết tuơi mà từ bé đên lúc đó chưa bao h bị co giật cả kể cả khi đẻ đứa đầu. Về nhà đc 1 tuần thì vết mổ chảy mủ, may e đọc trên mạng thấy có mẹ rút luôn cái đầu chỉ chỗ mưng mủ ra vì nó k tự tiêu đc nên e cung hoc theo, e thấy nó có sợi chỉ thắt nút bị mưng mủ nên e nghiến rằn rút ra, rồi chọc ra bao nhiêu mủ,thế là khỏi. Bây h thì lại gặp chuyện này khiến e thấy tủi thân vô cùng, sao số e đen thế này cơ chứ. Chỉ sag mai thôi là e sẽ b đc e có bị ap xe k r. E lo sợ và suy sụp quá các mẹ ah.