Mình có người bạn gái thân vừa sinh bé. Thai nặng kí nên phải mổ bắt con. Rủi thay bạn mình bị dị ứng chỉ may vết mổ mà ko biết. Một thời gian ngắn sau khi sinh bị bung vết thương và chảy dịch. Bs đã xử lí bằng cách dùng tay nặn hết dịch và sát trùng trong ngoài vết thương. Mỗi ngày đều làm vệ sinh vết thương nên rất đau. Khi nặn dịch bs đã cắt 1 bên vết thương để làm và để tiện đúc gạt thấm dung dịch vào làm sạch vết thương. Nhìn vết thương bạn mình tội lắm. Bạn mình bị stress nên sữa cũng ko có nhiều. Các mẹ nó ai có kinh nghiệm về chuyện này mong chia sẻ. Cảm ơn các mẹ nó. (bạn mình stress quá nên ko tâm trạng lên mạng hỏi ai)